Ðề: I need help .... Chào chị, e đã đọc tất cả tâm sự và các câu trả lời của chị. Thực sự là chị đang ở trong hoàn cảnh bế tắc về tâm lý và cuộc sống và cần phải có người chỉ được cho chị con đường đúng đắn chị nên đi. E có biết được một nơi như thế, có thể giúp được chị. Nếu chị thực tâm mãnh liệt muốn vượt qua được hoàn cảnh hiện tại, tìm ra được câu trả lời đúng đắn cho hành động của mình và cả cuộc đời mình nữa, chị pm cho e để e chắp duyên cho chị nhé. E thấy chị không tin tưởng vào một ai cả, thế là không tốt chị ạ. Đành rằng cuộc sống có người xấu, nhưng những người tốt cũng không thiếu đâu. Có câu: "muốn người khác đối xử với mình như thế nào, thì mình hãy đối xử với người khác như vậy", chỉ cần chị thực tâm mở lòng với mọi người, tin tưởng họ, thì cuối cùng chị sẽ tìm được những người bạn tốt thực sự, bên chị không vì điều gì vụ lợi cả. Còn về việc chị sắp làm single mom, chị phải cười vui sướng chứ, bởi có một đứa con là một hạnh phúc vô giá đối với bất kỳ ai, nó cũng là một người bạn không bao giờ phản bội lại chị, dù chị có ra sao nó cũng sẽ luôn ở bên chị. Vậy thì cớ gì chị phải suy nghĩ cho đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra? Việc chị đáng suy nghĩ lúc này là làm thế nào tìm được một công việc tốt nhất trong khả năng của mình, để lo cho tương lai của mình và của con mình nữa. Con lai thì đã sao, e chưa thấy ở đâu như ở Việt Nam mình, vấn đề kỳ thị chủng tộc không bao giờ là vấn đề lớn cả. Còn trẻ con thì đôi lúc chơi với nhau, chúng nó tức giận nhau thì lôi cái này cái kia ra chế nhạo, chuyện bình thường chị ạ, vì chúng nó đều đang là trẻ con cơ mà. Cái chính để cho tâm lý của con không tủi hổ chính là cái chị phải tìm hiểu xem nên dạy con ra sao, trò chuyện với con thế nào. Tính cách của con cái do trời sinh, nhưng phần nhiều cũng do sự giáo dục của phụ huynh mà thành chị ạ. Vậy nên, chị đừng có suy nghĩ nhiều về việc cho con cho người khác nuôi, mà hãy hành động thật mãnh liệt vào để bảo vệ đứa con sắp chào đời của mình. Suy nghĩ của mẹ trong thời kỳ mang bầu rất có ảnh hưởng đến con cái đó, con dễ bị tự kỷ lắm đó. E chồng e đây này, cũng làm single mom đó. Lúc đầu cũng giấu diếm bố mẹ chồng e, vì các cụ ở nông thôn nên sợ nọ sợ kia. Nhưng rồi chồng e về bảo ông bà là thương con thì ông bà thương cả cháu nữa, k tội nghiệp, còn thiên hạ họ nói mãi cũng chán thôi. Có từ bỏ con thì cũng chẳng làm ông bà vui vẻ hơn. Thế rồi ông bà dần dần chấp nhận sự thật, khi e chồng e đẻ con xong, bố chồng e giục đưa ngay cả 2 mẹ con về nhà cho ông bà chăm đỡ cho. Giờ thằng bé được hơn 1 tuổi rồi, rất ngoan ngoãn và quấn ông bà nhiều hơn cả quấn mẹ. CÒn hàng xóm láng giềng thì cũng đều vui vẻ, người quà, người bánh thăm nom suốt ngày. Vậy nên chị đừng lo bố mẹ chị giận, bởi chả ai thương mình bằng bố mẹ mình cả, lúc này các cụ giận đấy, sau hiểu ra, lại nhìn thấy đứa cháu xinh xắn, đáng yêu gọi ông, gọi bà, tất cả sẽ được xí xóa hết chị ạ
Ðề: I need help .... cám ơn mọi người đã quan tâm , tớ ko đáng thương như vậy đâu , bây giờ tớ rất hạnh phúc, các bạn ngắm con trai tớ nè
Ðề: I need help .... Chia sẻ với nàng nhé. Ngày trc mình cũng bị nghiện đi siêu âm để ngắm con đấy. Hì. Single mom rất vui Cứ vui vẻ tận hưởng cảm giác được làm mẹ đi nàng ạ. Khó khăn nào cũng vượt qua hết thôi.