Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Úi giời, chán bác, hôm qua không đi off để nghe mụ già này than phiền về phiên đấu giá. Nhà mình có ai giàu đâu mà em mời
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Ừa ... chị cũng vừa nghe đến đoạn đó .... ... Hot thật đó ! Già làng nổi tiếng quá cơ ! Mà giọng điệu của biên tập viên trẻ con nhỉ.... Như là đài cho teen í ! À nói đến giọng đọc mình lại nhớ đến cái giọng một anh chàng trên truyền hình, chắc nhà mình ai cũng có lần nghe anh này đọc rồi, anh này có cái giọng đọc thật đặc biệt, không giống ai, đọc nghe mê lắm....giọng vang, hững hờ, nghề nghệ. Anh này hay đọc trong các phóng sự, các hồi ký .... các ctr về các vùng miền, tổ quốc. Mấy sáng nay sáng nào cũng nghe anh này đọc trong phóng sự Trường sa ! Sáng bẩu chồng: anh mà có cái giọng như anh này thì em nghe anh nói cả ngày ko chán !!!!! Chồng thấy thế, thử bắt đc giọng ồm ồm ... chạ giống gì cả ! hixxx
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Cần thật à? Già không chắc được đâu, hôm nay định đi mấy việc, lúc nào đi được thì em cứ nhắn tin trước nhá. Có thể già sẽ ship qua Hoàng Quốc Việt đấy, để xem có nhấc bàn tọa đi nổi không, khách cứ đòi mang vào cơ quan thử nên phải tự đi, ngại quá
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Già cũng thích nghe giọng anh này. Nhưng mà xin anh ấy đừng ló cái mặt ra làm MC.
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Thế à, chị chưa nghe bao giờ, ko bít có gì quan tâm ko nhở.hehe. Tối về mở đọc mới được.
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Giọng của Thu Lan thì nghe bt . K trẻ con . Nhưng giọng của em Hương Điệp thì trẻ con . Vì em ấy vừa nhỏ tuổi vừa giọng nó thế .
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Giật mình, cứ tưởng nó đòi đi Rimodi thì phải vác dao vào can Đợi chủ tịch mời off đã nhé.
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI K. Em lên trường lấy giấy thực tập . Nên lúc về ghé Già thôi mà . Chứ đang ở nhà yên ấm thế này bảo đi lấy đôi tất thì em kiếu . Già cứ đi đi . Em về đến đó em alo . Có nhà thì em vào . K thì em về. Hôm khác lấy .
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI haaaaaaa, chồng em mà có giọng như thế thì đã đi làm phát thanh viên và có khi đã nổi tiếng như cồn rồi
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Nghe gì vậy BÁc?????????????????????????????????? Em vào muộn chưa biết vụ gì?
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Có giọng đấy thì không làm chồng em được đâu. Anh ý còn dán mi giả và đánh son phấn ngay cả khi làm MC trên sân khấu cơ em gái ạ! Hôm rồi nhìn thấy mà chị tí ngất! Cứ cười sằng sặc làm các con tưởng mẹ làm sao! Đúng là Già có khác! Gì cũng bít. Giọng cậu đấy mà đọc thì nghe sướng lỗ nhĩ nhắm.
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Ớ... em thấy anh này hình như cũng ló mặt một hai lần gì đó rồi. Nhưng từ đó biệt tăm ko thấy ló nữa ... Cơ mà anh này trông cũng đc mà già ... Hình như dáng dấp và khuôn mặt gần giống anh giai nhà già, nhể !
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Hahaha ... nghe chị Chiên xù nói mà em cười khùng khục .... Chị ... làm em mất thần tượng quá .... Em có nhìn anh này 1 lần trên TH lâu lắm rồi, trông manly lắm mà ! Cơ mà sao giờ anh ta lại đổ đốn ra thế ư ? Chị nhìn thấy ở ctrinh nào ?
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Em cũng ấn tượng giọng của anh này, ngay từ lần đầu tiên nghe anh ấy đọc em đã bảo "anh này đi thi tuyển phát thanh viên thì đố ai dám đánh trượt", tên ah ấy là Nguyễn Hữu Chiến Thắng Nhưng chỉ nghe anh ấy đọc thì hấp dẫn thôi, chứ anh ấy ló mặt ra làm MC thì em chẳng thấy thích tẹo nào.