Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Thế hóa ra là anh này à ? Em cũng thích . Ngày xưa làm MC chương trình gì quên tên mất rồi . Thằng bạn em nó cũng có cái giọng như anh này . Hát thì thôi rồi , giống Duy Mạnh kinh khủng ấy . Nhưng anh này nghe đồn là gờ ay gay mà
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI úi giời, tôi xin các bà, đưa người ta ra mổ xẻ làm gì. Thích thì cứ thích thôi, manly hay không manly thì cũng chả liên quan gì đến mình
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI há há, em cũng thấy vậy, nghe cái giọng em như ru của anh ấy thì cứ thích thôi, chứ em chẳng để ý đến những cái ko liên quan đến giọng nói
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI E vừa chửi khách ở FB của hội hí hí chửi trên này tai mách vạch rừng phết ) Từ giờ có hội thì tha hồ mà chửi bới chồng và những điều bức xúc rùi hà hà k sợ thiên hạ tọc mạch nữa rùi
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Ko... em chỉ ngạc nhiên vì thấy mọi người bẩu anh í rất phụ nữ mà trong trí tưởng tượng của e thì anh í ko như thế ! Còn đâu em vẫn thần tượng anh í về giọng đọc ! Vẫn mê như cũ ...
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Già cũng không để ý là thần tượng của em có đeo lông mi giả như bác Hai nói không nữa Chỉ nhớ mang máng là thần tượng xuất hiện không ấn tượng và hấp dẫn như khi giấu mặt thôi.
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI E đi chợ cái đã, từ sáng giờ bẩu đi chợ mà mãi k nhấc đc cái mông dậy Làm bữa cháo nấu, rùi sau đó để dành bụng, tối đi ăn buffet
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Có, cơ mà muốn thoát cái facebook riêng để vào facebook Song Nhi mà không biết cách
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI hÔM nào qua Fun em chỉ dẫn cách dùng facebook hí hí à, có thể em sắp có iphone5 xài rùi