Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI không biết mai có chỗ đun nấu không nhỉ, có tận 2 hội off thì nhà mình không được làm thượng đế rồi
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Chồng em đi làm về, vừa đả kích vợ vì tội chiều nào cũng đi làm về sớm, rồi cắm đầu cắm cổ vào sao nghệ với làm nghệ kiếm vài đồng lẻ. Mà đứng cạnh bếp nóng thì da bị khô, lại tốn tiền triệu mua kem dưỡng da, rồi tốn tiền đi masage, ông ấy bảo là em làm thế thì lỗ vốn há há :-k
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Thế tệ bạc với ai chị Nói chung là em vẫn chả hiểu gì Được cái tên Hội khá ấn tượng, hỵ hỵ
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI :-\" vài đồng lẻ của bí làm ai cũng xèm. hehe. tôi tưởng ông ý lo lắng quan tâm đến sức khoẻ của 2 mẹ con bà chứ tiếc cái làn da châu phi của bà thì tiếc làm giề. hehe
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI ui! cô khai trương mà chẳng cho ai biết thía.chị đên muộn thế này có được uống cà phê không đây?
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI há há, mùa này mà cứ 1 ngày ko dùng kem dưỡng là có khi ngày hôm sau mốc trắng xóa toàn thân ấy bà ạ, nhục lắm ](*,) Sức khỏe thì ko phải lo, tôi thấy mệt tôi sẽ tự nghỉ, làm cho vui là chính chứ cũng ko quá cố làm gì . Nhưng mùa này bán nghệ chạy mà khách quen đã oder là tôi khó từ chối lắm, nên hầu như ngày nào cũng lọ mọ trong xó bếp (cứ 4h là trốn sếp về, 4h45 về đến nhà là lao vào xó bếp, haha)
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI ôi mình bác tôm chiếm tận 4 bài ở tầng 1, rùi lại ở tầng 2 có mem mới chiếm 3 bài, thành ra các mem cũ bị dạt hết ở tầng 3. hix hix
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Bà có bầu mà vưỡn dùng kem dưỡng và mỹ phẩm à? em mắm có bầu em ý chỉ dùng kem dưỡng của baby thôi, các loại khác ko dùng,. Bà đắt hàng thế là ok rùi, tôi tưởng bụng to thì ngại làm chứ vưỡn làm được thế thì ok.hihi.
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI tôi vẫn dùng kem dưỡng với nước hoa hồng hàng ngày. Vận động tí cho nó đỡ ỳ ạch, ngày nó đỡ dài, hehe... Tôi bán nghệ đến thời điểm này nhiều khách quen lắm rồi bà ạ, người nọ dùng rồi giới thiệu cho người kia nên cứ thoải mái việc làm. Nếu mình chịu khó pr thêm thì có khi phải thuê thêm nhân công về phục vụ bà con ấy chứ, nhưng thôi, lọ mọ thế là đủ rồi, ko cần thiết phải lọ mọ thêm nữa
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI :-\" thật là sung sướng, mà tính bà cũng tỉ mẩn cơ chứ mấy cái vụ này thì tôi chịu luôn.hì
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI haha, vậy nên có em trên diễn đàn này (cùng hội Bắc Giang với tôi) bảo em đến nhà chị hướng dẫn em làm, đến lúc thấy tôi làm 1 lần là em ấy chạy mất dép, em ấy bảo em chịu thôi chứ ko thể làm được như chị
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI :-\" hàng nhà bà tốn công mà. hihi. Hôm nay tôi có một chị khách, chị ấy bảo mua rượu nếp và mua men để làm, nhưng tôi bảo ko bán men và hỏi chị có lấy rượu ko để em ship mà hỏi 2 lần chị ấy ko trả lời luôn.ẹc
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI nên nêú hàng nhà tôi tính lãi thì gọi là siêu lợi nhuận, bỏ 1 đồng vốn thu về gấp 3 lần,ai nghe mà chẳng ham nhỉ, haha Nhưng tính ngày công thì ặc ặc, cả năm còng lưng làm vàng khè cả mặt mũi chân tay cũng ko bằng cái phẩy tay của người khác, hihi...
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Mai e sẽ mua chả cá nhé, nhưng chả cá đấy mới chao qua, ăn thì phải rán lại, ai rán lại k ạ? Mai e phải đi thi 10 rưỡi mới xong, mẹ e mua hộ thôi.