Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội chạ có chuyện chi mà buôn nên ha há với hô hố thôi chị hôm qua em nglink sang nhà giật cái tít hỏi thịt chóa em nắc nẻ
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Bây giờ còn sấu không cả nhà nhỉ? hôm qua chồng nhắc mới nhớ ra là phải mua sấu dự trữ. Cái chân vẫn đau nên già không đi ra chợ được. Vào đây tìm thì ra mấy topic hoặc là cũ rồi, hoặc là bạn bán hàng không nhận ship
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Tại em nhìn cái đĩa thịt chó nên tưởng chị bán . Bấm enter xong mới thấy cái dòng các món nấu với mật mía . Nhưng mà k edit nữa. Ai k biết tưởng up bài . keke
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Các bác ơi, nước rút còn chưa đến chục ngày cho chuyến đi SIMACAI, mời cả nhà ghé thăm và ủng hộ giúp chúng em nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...NĂM-HỌC-VUI-của-Quỹ-Từ-thiện-LCM-(đi-tháng-8) Còn thiếu nhiều lắm ạ, 285 thùng mì tôm......... hì hì, ví dụ thế. Chiều nay thì 2h có bắt đầu phiên đấu giá đôi giày Italia, size 41, mới nguyên dù ko có tag hay hộp, rất chất lượng ạ, mời cả nhà ghé thăm cho vui . Thanks http://www.lamchame.com/forum/showt...CM-Đôi-Giầy-Nam-Rất-Xịn-xách-Tay-Từ-Ý-Welcome Sorry Spam
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Em hồi xưa ngó nghiêng hội này nhưng đu ko được, và tự thấy phải thay đổi nhanh nhanh và yêu bản thân hơn nên ko léng phéng ở đây, hi hi, chị Songnhi và em Nglinh có thấy e thay đổi so với lần đầu mọi người nhìn thấy em ko ?
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội vẫn còn đó chị ạ có bome1trai1gai và bovang bán đó hề cả nhà cho em hỏi cái, giá thịt bò các chợ giờ mấy sáng em mua 27 suýt ngất
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Em ship hàng đây, cả nhà trông nhà hộ em nhé. SongNhi: Già sao mà đau chân ko đi được thế, sấu tươi hỏi chị bebevabubu gì đó Ngodong: em mua 23,24 thui
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội chị vẫn bán hàng BT,à bán trên face thích và nhìu khách nhưng c toàn phải lược bớt vì 1 số KH ko mấy tin tưởng nếu ko CK trước c ko ship em à
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội bebevabubu chỉ bán sấu ngâm, còn bovang thì bắt phải mua 4kg. Tủ lạnh chật quá rồi Chắc mai phải phái chồng lượn chợ vậy./ Già can tội muốn thắng chồng trên mặt trận thể thao nên ngã cái oạch. Thầy lang sờ sờ nắn nắn bảo rạn xương, kiêng đi lại. Vừa rồi chạy hùng hục về quê giúp mẹ bán nhà, lúc lo việc thì không thấy đau. Lúc xong việc, về đến Hà Nội, ngủ một giấc, sáng dậy thấy cái chân lại nhức nhối. Lại phải đi bó lá
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Mua sấu giờ thì hơi bị đắt hơn trc rồi, nhưng phái chồng ra chợ mua là lựa chọn sáng suốt nhất đấy già ạ ! Mà sao già bán nhà hộ mẹ nhanh thế, chạy về có mấy ngày mà đã giải quyết xong căn nhà tuổi thơ đó rồi cơ à ? Mát tay .... nên cái chân kiện là phải rồi ! Nhân dịp này ông lão có dịp trổ tài nội trợ, già lại có món chân giò đãi chồng, nhỉ !
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Ôi, chị Phờ cũng bán hàng trên fb á ? siêu thế .... Mà em có thấy trang bán hàng của chị đâu ?
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Em Phương hoạt động nhiệt tình quá... Cơ mà đợt này chị lại đang tài trợ cho mấy đứa cháu ở quê, gia đình cũng khó khăn, tiền vào năm học mới, nên ko tham gia ủng hộ chương trình của LCM này đc. Hẹn dịp khác vậy ...
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo chuồn rồi, đi công tác mấy ngày lận Ô sin nhờ ông chủ đi mua thịt, ông chủ bảo ở nhà ăn mấy miếng giò ế trong tủ lạnh là được rồi. Vẫn cà nhắc được nên không rung động được dây thần kinh cảm xúc của chàng. Chàng bảo đi bình thường đi, cứ cà nhắc làm gì cho lệch người ra, có ai thăm nom đâu mà phải giả vờ :mrgreen: Chuyện bán nhà thì đáng ra còn nhanh hơn, vì đã thoả thuận từ ngoài này rồi, nhưng khi về chúng nó trở mặt, bảo chưa từng thỏa thuận như vậy nên sinh ra cãi nhau. Cái nhà già chụp trên face là nhà khác, không ai tính nó là nhà vì cũ mèm rồi. Bây giờ nó đứng tên già, để lúc nào làm thủ tục mua bán thì ông bà không cần phải về nữa. Cho nên nói đứng tên mình mà không bao giờ thuộc về mình là thế.
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Kaka... ông lão này đệu nhỉ ! chả có tình iu lãng mạn gì cả, cứ bóc trần sự việc ra. Mà lạ cái là nhà cứ có biến, hay dịp lễ lạt gì là ông lão lại vác cần đi câu thế nhở Vụ cái nhà thì ra là vậy... Thế nghĩa là ông bà có tận 2 cái nhà liền. Mà thỏa thuận miệng với nhau chứ đã làm gì có giấy tờ, hơn nữa chưa giao tiền mà sao chúng dám ép mình ghê thế ! Chắc nhà già bán qua bọn cò nhà đất à !
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Già đang ngồi một chỗ em ạ, muốn đi đâu phải có người thồ. Cảm ơn em nhé! Ờ, em nhận xét chí phải. Già cứ đi ra khỏi nhà là ông lão cũng vác cần câu ra biển. Còn nhà có việc ông lão cũng ra biển gọi cá vàng cho ông lão một chuyến đi xa Cái nhà là do mẹ của già quyết định mà. Làm việc trên tinh thần nể nang và nhún nhường hết mức nên mới gây ra nhiều chuyện khó chịu đến thế. Nếu già mà được quyền quyết định thì già sẽ đuổi loại khách ấy ra khỏi cửa, không có lằng nhằng. Tiền không chịu đặt cọc mà 6h sáng, trời mưa tầm tã bắt dọn hết đồ đạc và tống hết già trẻ lớn bé ra khỏi nhà.