Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội sợ hầy cơ mà chả sao đâu chị, người ta vẫn ở đó mà giờ nhà đó\ họ bán tầm mấy chị?
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội em làm hôm nay cả mai chị ạ, chán như con gián đang muốn tâm sự tí tính hình là Sếp muốn tạo điều kiện là ko tuyển thêm người thì mình sinh thì xong 1 tháng phải làm việc, nhưng được đưa về nhà làm công việc của e chỉ làm lương cho công nhân (làm theo sp í ) nên chủ yếu ngồi nhập liệu máy tính nhiều lắm, ko biết sau 1 tháng mà ngồi máy tính thì có ổn không? đấy là thông tin chưa chính thức, vì sếp cugnx lắm lúc đổi tính nết lắm như hôm nọ bé KD kia nghỉ bảo là cho người khác vào làm, đã tuyển người rùi nhé, nhưng sau đó lại chuyển dao cv cho người khác làm bớt, mình sinh sau nên thiệt cái chổ nhờ người í
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Chỗ đấy ai không biết vụ Nguyễn Đức Nghĩa thì mới mua chứ bây giờ chắc khó bán. Nói chung nhà trên tuyến đường Vũ Phạm Hàm cũng phải loanh quan mức đấy em ạ. Chỗ nhà già chưa có sổ đỏ mà cũng hét giá trên 30 triệu. Sau một tháng mà ngồi máy tính nhiều thì mờ mắt còng lưng chứ làm sao. Nếu muốn giữ việc thì thuê thêm người làm cùng em ạ. Coi như mình chịu mất ít tiền nhưng không sợ phải đi tìm việc mới. Bây giờ tiền khôn của khó nên người ta đối xử với nhau buồn nhỉ.
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Em nghĩ giờ đang trong giai đoạn người khôn của khó thì mình phải chấp nhận thôi . Sau 1 tháng cũng ngồi máy tính đc rồi . Chị có thể thuê thêm 1 người nhập liệu máy tính . Mình chỉ làm lúc cuối tháng , chốt sổ thôi Chứ giờ nếu chị từ chối , ko khéo chị mất việc . Ở nhà chăm con cũng phải 1 năm . Lúc đó chị đã 34-35t , xin việc rất khó . Mà có xin đc thì họ cũng ngại nhận người có con nhỏ dưới 36 tháng lắm .
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Chỗ khu vực đầu nhà già giá vẫn hot nhỉ ! Tại khu đó thoáng đẹp và tiện giao thông. Còn khu Nam Trung Yên thì rẻ hơn nhiều. Mà chỗ CC Nguyễn Đ Nghĩa kia thì ai mà đã nghe thì chắc ko dám mua ở đó ở đâu, hãi lắm ! Vụ việc làm của Ngodong em cũng có suy nghĩ y như này. 1 tháng mà ngồi vào dữ liệu máy thì chắc chắn là ảnh hưởng đến sk sau này nhiều lắm. PA tối ưu là vẫn nhận việc về làm nhưng nhờ người vào máy hộ, còn mình chỉ ktra lúc cuối thôi. Như thế vẹn đôi đường. Thời buổi bây giờ chán thế đấy.... vô tình vô nghĩa !
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội cảm ơn cả nhà em cũng nghỉ nếu ko xin được nghỉ 2 tháng thì đành nhận thôi, chứ để người ta tuyển người vào mình khó đi làm lại lắm khổ cái việc tính lương này nhập liệu mà sai sót mình kiểm tra lại còn đau mắt hơn, mà công nhân ở đay rất điêu, sai mí k nó cũng kêu oi ói đi á, mà mình chưa biết gì chứ tới tai sếp rồi cái chị TP ở đây mà ko nghri thì việc của em cũng đơn giản hơn, nhờ chị ấy làm được vì cũng quen rồi, nhưng ko hiểu sao lại xin nghỉ lúc này, tầm 15/8 xin nghỉ. sép chưa đồng í chỉ nghe phong phanh thế, hoặc có thể cơ hội để muốn sếp tăng lương hay ntn đó ... vì đợt tăng vừa rồi chị ấy không hài lòng lắm
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Đúng là con ng bg chả tình nghĩa gì nhỉ,thôi chịu khó mang về nhà làm cũng ổn tầm 1năm thì gửi con đi làm cũng đc
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội không đâu chị ơi, làm ở nhà trong 6 tháng thôi, chứ làm gì được 1 năm, hết phép nghỉ theo chế độ nhà nước phải tới công ty chứ