Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Xin sếp cho ngự 1 mình 1 phòng đi cho tự do nhỉ ,c đây 1 mình oanh tạc nên cứ thoải con gái mái trừ khi chặn từ đầu tàu mới chịu bó tay
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Bão về nhõn một hôm nhể, cứ tưởng là phải mất vài hôm... Hnay nắng lên đẹp quá !!!
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Nhà em thì mưa nguyên 1 ngày thứ 6 . Thứ 7 mưa buổi sáng . Còn nắng từ chiều qua đến giờ .
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Em đang có vụ này . Lăn tăn chưa quyết đc . Chả là năm sau thằng nhà e vào lớp 1 . Chồng em và bà ngoại bảo là cho nó học trường thị trấn . Tức là thị trấn nơi em ở có 3 trường " ngon " nhất , như các chị ở ngoài đấy gọi là trường điểm trường chác đấy Đó là tiểu học thị trấn , trung học thị trấn và cấp 3 huyện . Nhưng em lại ko muốn cho con học trường đó . Vì 2 lý do Thứ nhứt là ở trường này có 1 cô giáo rất hay chèn ép học sinh và phụ huynh , tức là trò nào đi phong bì phong bao cô giáo nhiều thì cô bình thường , chỉ bt thôi chứ ko nâng hoa nâng trứng đâu ạ . Còn trò nào ko hay phụ huynh nào ko muốn làm trò mèo đấy ( quá giới hạn ) thì cô sẽ trù dập trò ( gần như là tới bến ) Cô này thì nức tiếng cả huyện , ai cũng biết và ai cũng sợ con mình phải học cô đấy . K đi học thêm ở lớp của cô thì cô trù , mà đến học thì cô ra bài lên bảng xong cô vào nấu cơm , hết giờ cô ra đọc đáp án . Những chuyện này em biết là do đứa đầu cậu ruột em học cô đấy 2 năm liền . Thứ 2 là vì là trường " ngon " , trường điểm nên trường rất hay chạy theo thành tích . Ý em là muốn cho con học trường làng , cách nhà em tầm 300m , trường này ngày xưa em và em gái em cũng học . Cô thầy rất hiền . Nhiều cô dạy tận tình và chữ đẹp lắm í . Đấy là ngày xưa em học , giờ thế hệ già về hưu , thế hệ trẻ lên thay k biết thế nào . Nhưng nói chung là vẫn dạy giỏi ( thua trường ngon kia chỉ 1 mức nào đó thôi ). K bệnh thành tích nhiều như trường kia . Vậy là em và em gái 1 phe còn bố nó và bà ngoại 1 phe . Ông ngoại k có ý kiến vì ông bảo trường nào học cũng đc cả Ý mẹ em là cứ cho nó học tiểu học thị trấn để sau này lên cấp 2 thì chuyển lên trung học thị trấn luôn , khỏi phải phiền phức giấy tờ xin xỏ . Phải nói là trường làng chỉ có tiểu học thì tốt chứ trung học dạy dở lắm .
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội chị cho bé học trường làng rùi ở nhà bảo thêm cho b. Chẳng thà cho bé được tự do là trẻ con đúng nghĩa đã ạ
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Làm chị cũng sợ nên mua sẵn đồ ăn để đỡ đi chợ mấy ngày,giừo lại nắng rõ to
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Trường thị trấn kia có mấy lớp tiểu học hả Nglinh ? Cô nổi tiếng kia chỉ dậy lớp 1 thôi hay lên cả lớp 2 ...? Ở trường nào cũng sẽ có cô tốt và cô ko tốt. Nếu trường nhiều lớp thì có thể Tít sẽ đc học cô khác ko phải cô đấy. Nộp 2 hồ sơ ở 2 nơi cả ở trường làng và thị trấn. Có gì trường làng vẫn là nơi đỗ an toàn nhất đối với con học tiểu học !
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Hầu như ai cũng rứa ... chuẩn bị đồ ăn cho vài ngày... sau rồi chưng hửng vì bão về nhẹ nhàng quá !!!
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Chị làm 1 nồi cá quả kho chuối ,đậu phụ mua về rán sẵn ,thịt bò cắt sẵn để 1kg,giò bò 0.5kg,rau các loại hái sẵn sàng cất vô tủ ,đc hả hê 1 hm cuối tuần ngủ xả láng ko phải lo mặc áo mưa đi chợ đc chồng khen vợ thông minh ,hm sau thì xã bảo vợ mang ra măm hết đi nắng to rồi ...hihi chắc 3 ngày nữa mình mới phải cắp làn đi chợ
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Không, lụt đến mức phải đi sơ tán cơ, không phải năm nào cũng diễn ra. Nghĩ đến vẫn còn buồn cười, ngày ấy em đang bán trứng nên chia trứng cho hàng xóm như trung ương về cứu đói ấy. Đã gặp bão bao giờ chưa nhỉ? :-k
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội mọi người chuẩn bị kỉ nhỉ, em chả làm gì cả vì ăn mỗi tối , nên có khúc cá thu rồi, may hôm sau nắng ráo nên ra chợ bình thường, chỉ có rau đắt gấp đôi thôi, cơ mà cũng mua có 1 mớ