Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Bão thì vài lần rồi chứ già ... Còn Lụt thì em nhớ như in hồi năm 2000, Lụt đường nào cũng đầy nước ngập đến tận mông. Hồi đó em vừa mới ra trường, làm ở tòa nhà chỗ 131 Thái Hà ... Bì bõm lội về !!! Già bán trứng từ hồi đó ư ???
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Thế vẫn còn xa năm 2008 đã quên rồi à ,ko những TP mà ở nhà quê như c cũng lụt theo nước ngập cả tuần liền trên đường quốc lộ ,năm đó c toàn phải đi đươnngf vòng mất 5km đi làm hoạc ko thì phải thuê thuyền ngồi mà bà bầu bụng toa bọn chúng sợ ko cho lên cứ khuyên đi về ,chợ ko có lấy 1 cọng rau vì ai có đều chuyển ra TP cho đc giá ,vườn nhà c thì hỏng hết sợ kinh khủng khiếp cái năm đó
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội năm nay làm sao mà bão toàn đổ về miền bắc nhỉ, hqua mình nhìn thấy cơn bão mới, thấy ở tít dưới thế mà nó lại đổi hướng đổ thằng về bắc bộ. Miền Trung năm nay may mắn tránh được bão nhỉ
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Việc nhà lão đã ổn rồi à? Chúc mừng lão nhé, bà cụ Song Nhi đang ở nhà dưỡng thương Mới đầu mùa bão, chưa nói được gì đâu chị ạ. Miền Trung bây giờ toàn bị lũ quét thôi, người chết vì lũ nhiều hơn chết vì gió bão. Tối qua em về Đông Anh, thấy dân tình đứng đầy đê, hóa ra là đang đi ngắm lũ lên, nhà ngoài đê ngập một nửa
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội "Bà cụ songnhi " sao thế? người như songnhi mà phải ngồi nhà chắc một ngày bằng cả năm ấy nhỉ! Tiện đây Lão muốn chia sẻ với tất cả các thành viên diễn đàn một việc hết sức cần thiết để giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian ở viện Lão may mắn giúp đỡ được cho một gia đình ở Mê Linh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được phẫu thuật Tim. Bé năm nay 13 tuổi, teo van 3 lá và cầu cavo tim. Lão may mắn biết được chương trình "Trái tim cho em" nên muốn chia sẻ và giúp đỡ các Bé có hoàn cảnh tương tự.
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Chuẩn vụ năm 2008. Em nhớ đợt đó đầy tháng Tomy, may là mẹ em đi chợ mua được gà và ít thịt nướng chả, còn chẳng có món gì khác.huhu
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Ngồi nhà suốt năm vốn là nghề chính của bà cụ mà. Cho nên ra đường tí tởn cái là cụ bị ngã ngay Chúc mừng lão đã làm được một việc rất có ý nghĩa. Sao chương trình Trái tim cho em nổi tiếng thế mà nhiều người không biết nhỉ? Có khó khăn lắm về thủ tục không, lão nông? hu hu, có gà và thịtnuwowcngs mà nó bẩu không có món gì khác.
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Có một số người không biết, hoặc không biết cách làm hồ sơ vì ở nông thôn. Thủ tục nếu biết cách làm thì rất nhanh, không biết thì cũng vòng vo lắm. Hôm trước Lão xin đúng 5 ngày. Hơn nữa nhà chị đó thì cũng cám cảnh lắm, nghèo lắm, nằm viện cũng không có tiền ăn. Chương trình này quan trọng là đúng người, đúng việc.
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Hi thế trường hợp bó mẹ vẫn đi làm công nhân BT, nhưng phải đi thuê nhà ở vì ở tỉnh khác đến ,con bị tim bẩm sinh do mẹ cũng bị tim thì có đc làm HS trái tim cho em ko??? 2 lão bà bà
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Bão năm đó nó cứ ám ảnh c mãi nên cứ thấy tin bão là chuẩn bị đồ ăn ún rau cỏ tươm tất
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Nhanh nhỉ . Mới đấy mà chị Tái sắp vỡ chum vỡ chậu rồi . Em thấy đàn bà cứ sau khi sinh con , cái phần tối tăm bao giờ cũng nhiều hơn cái phần tươi sáng
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Già thấy Bí ngô nhà mình càng sinh con càng phơi phới đấy thôi. Chưa thấy kêu ca phàn nàn gì, vẫn lướt web nhẹ như lông hồng
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Nglinh ơi, hnay tự nhiên ảnh bucket của chị trên topic lại hiện lại này ... Ko hiểu sao nhể !
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Trộm vía con bé con nhà chị ngoan, đêm ngủ như người lớn nên ngày nào chị cũng ngáy o o cả đêm và suốt buổi chiều nữa. Thằng Bingo thì nó khóc đêm đến hơn 2 tuổi, mẹ cũng dặt dẹo mất mấy năm em ạ.
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Của em cũng bị vậy, do hđunung lượng FREE đấy chị, chị up ảnh lên FB rùi chèn vào LCM còn hơn, em đang sửa kiểu vậy đây, mới xong phần váy, còn áo, quần, đồ thu đông nữa, hic hic.............