Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Chị thì lại ngược lại, nuôi đứa đầu nhàn tênh vì ngoan, ăn ngủ đúng giờ, đêm ko quấy. Đứa thứ 2 đến nay gần 2 tuổi rồi mà đêm ngủ vẫn quấy. Trước khi ngủ thì vẫn gắt ngủ, dạo này nó còn bắt chị ngồi cho nó gối đầu lên chân chị để nó ngủ, đêm mà tỉnh là lại bắt mẹ ngồi dậy để ngủ như vậy. Đêm vẫn đòi uống sữa, phải dậy pha, chị tập cho nó ko uống sữa đêm mà ko được. Lúc đầu cho uống sữa lãong đi, rồi cho uống nước trắng., thế mà nó uống được 1,2 đêm, đến đêm thứ 3 ko uống, ngồi hẳn dậy khóc đòi pha sữa uống.
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Em giờ nghĩ đến cảnh 2 con cũng oải lắm . Mà có khi phải mấy năm nữa mới đẻ đc . Sắp tới em xin làm hợp đồng , mà đang hd lại bầu bì chắc bị tống cổ . Giả sử đến lúc thằng nhà em 9-10t lúc đó mới đẻ lại , may ra còn nhàn . Chứ giờ trứng gà trứng vịt thì chít cả nút .
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Cái bọn photobucket dở hơi đấy giờ em cũng bó tay . 2 cái tk của em giờ die cả 2 .
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Đúng đấy. Con ngoan thì mẹ nhàn và sướng chứ con quấy và hay ốm đau nữa thì mẹ chỉ có tong teo thôi. Trc HA nhà chị cũng khó nuôi nên cũng oải lắm ! Mãi đến khi 5 tuổi mới nhàn đấy !
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Em bán hàng cả trên FB thì làm thế tiện cả 2 rồi. Bán quần áo thì hay phải chụp hình nhỉ. Chị thì có vài cái hình thôi mà !
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Chị thì khác cả 2 đứa đều vất vả mà con vẫn còi ,quấy đêm lười ăn,thằng T2 giừo gần 5T rồi mà mẹ vẫn phải súc cho ăn rồi ép ăn ,ko ún sữa đêm nữa nhưng 10h đi ngủ là làm 1 bình xong rồi đi nủ,cô c thì cứ hm nào mẹ làm đồ ăn ko hợp khẩu vị là lại phụng phịu lớn rồi mà nhìu lúc mình phát cáu .hm nào cũng phải nghĩ món ăn cho từng thành viên mỗi món 1 ít trên mâm oải
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Sáng nay già phải quấn bao ni lông cho khỏi ướt chân. Chiều mà cứ mưa thế này không biết có giữ được chân không nữa. Có mấy cái hẹn cà phê mà chịu chết. Buồn thúi ruột.
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội ở đây đangmưa từ sáng chưa thèm tạnh, nhìn trời vẫn âm u lém chắc phải mưa hết đêm nay mất Khiếp mưa gió thế này ,chân lại bó mà cũng nghêng ngang ra ngoài à ?????em chác buồn quá ko chịu đc
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Em phải đưa hai nhóc đi học mà chị. Nhờ mấy đứa cháu nhiều quá cũng ngại, nhất là mưa gió thế này. Chỉ sợ chiều về đường ngập phải lội thì coi như toi miếng bó chân. Đến chủ nhật mới được tháo ra
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội ngập rồi già ạ, chồng em vừa đi làm về kêu ngập các phố phải đi lòng vòng mãi mới về đến nhà đc
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Ôi, nhà em còn bị mưa táp vào lõm thõm ở tầng 4, vừa lên làm công tác cứu hộ tát nước ra đây ! Mưa to mà lâu nên chắc chắn đường phố ngập hết rồi ...
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Thế này mà bó chân, bó lá cái gì ... lại còn đi trời mưa nữa chứ ! Nguy hiểm ... Ông lão nhà già đâu ? hoặc kêu bác xe ôm hàng xóm cạnh nhà đưa đi cũng đc mà. May HA nhà em mấy hnay đc nghỉ, ở nhà ngủ tít !
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Bên nhà c các con đg mới làm cũng ngập một số chỗ ,chắc bên TP thì ngập nặng ý nhở,cố nhờ bọn chúng vài hm đi chứ đi như thế sợ ảnh hưởng ko??? Chắc HN giờ ngập nhiều ý nhở
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Nhà em ở TP xung quanh kín nhưthees mà còn bị ,nhà c tầng 3 khu sân thượng có mái hẳn hoi mà nó táp vào như ngoài trời luôn may mà nó ko trôi nc vào bên trong .
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Hnay ko biết đường xá thế nào cả nhà nhể ... ko biết còn ngập ko ! Lo hnay nhập và giao hàng mà ngập đường thì lỡ việc lắm ! Đêm nghe tiếng mưa rơi mà sốt hết cả ruột .... nước ở đâu ra mà lắm thế ko bít !!!