Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Hôm qua nước ngập đến lớp của con gái. May mà gửi được xe ở ngoài, mẹ buộc chân bằng túi ni lon, mon men mãi cũng đến được gần lớp con và bắt con phải lội bộ một đoạn. Cái chân vẫn oan toàn, hú hồn P/S: Ông lão nhà già vẫn luôn đi đánh cá vào lúc nhà có việc mà, Me Hai An
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội NÀY, Cụ BÀ kia vẫn bất chấp lời khuyên mà đi lội nước hả. Để Lão làm xe ôm tình nguyện cho thì không thèm. Kiêu thế! Mà Nhà cụ Bà ở khu vực nào mà ngập lâu thế, Lão ở ĐHSP vẫn an toàn. Đúng là lựa chọn khu vực Cầu Giấy ở là nhất, Đất ở khu nầy đại thế cao nhất. Bạ cụ chuyển nhà đi. Mưa bão còn nhìu.
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Nên nhờ sự hỗ trợ đi,hoặc phương án là thuê xe ôm tin cẩn nhé ,ở độc lập xa ng thân mà lúc đau ốm ko có xã ở nhà đúng là khổ thật đấy
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Không, chỗ nhà cụ vẫn khô ráo, cụ cũng ở Cầu Giấy chứ bộ. Chỉ là trường của con cụ ngập thôi lão ạ. May mà trời thương nên cụ vẫn gửi xe men bờ tường vào đón con về được, cái chân thương binh vẫn bảo toàn danh dự. Đi xe ôm của lão một lần, lần sau cụ lại đòi đi nữa có phải khổ ba đời nhà lão không Nhờ nhiều cũng ngại chị ạ. Có mấy đứa cháu đấy, nhưng mưa gió bắt chúng nó đi cũng tội. Nhỡ đâu mà gặp chỗ lụt lội, nó không biết đường sục vào bờ mương còn tội mình hơn
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Hihi, sướng khổ chỉ là một khái niệm thui Cụ Bà ạ. Lão đây có được một người bạn như cụ Bà khổ mấy cũng cam. Mà sướng khổ đã có số rùi, "nhân tính không bằng trời định"
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Dạo này uống cà phê đểu quen rồi, được hôm uống cà phê xịn lại thấy chua chua Nhưng mà chua xong thì dư vị để lại rất khác biệt. Phải nhấm nháp mới cảm nhận được cái vị ngon của nó. Chẹp
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Em đang ráo riết tìm quần áo để đi làm đây. Quả này chắc phải tốn tầm 2 triệu cho quần âu và áo sơ mi . Hức hức
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội đầu tư đi Vào điểm danh cái báo cáo cả nhà cái chị TP em ko nghỉ nữa, nên em ko phải lo vừa nghỉ sinh lại phải mang việc về nhà làm, khỏe 1 chuyện
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Có chị ạ . Nhưng do em mới nên mới đầu chưa có đồng phục . Phải tự kiếm . Nói chung thì áo sơ mi chỉ có 1 kiểu cơ bản duy nhất , và chỉ màu trắng . Quần âu thì chỉ màu đen và màu xanh đen . Em thì toàn quần jean
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Tò mò với hình ảnh mới của Chủ tịch quá. Xe lu mà ăn vận như xế hộp, chưa biết hình dung thế nào
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Ít ra cũng đạt thể loại ấn tượng chứ. Đi làm một thời gian rồi phát biểu cảm tưởng xem làm "con buôn" thích hơn hay làm "dân công sở" thích hơn nhá (u)