Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Chị đang đóng cả 2 vai đó đây Cảm nhận của c là đi buôn có cái vui riêng và dân công sở có cái hay của nó
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội em phiên dịch sang đây này mọi người bảo được ăn ghẹ mc, mẹ đẻ gì đó em bảo em cũng chưa được méng nào, mẹ đẻ em thì quê 1 cục, còn bảo ăn con đó toàn xương ăn làm gì, hờ hờ., chán mẹ em vụng lắm, mc thì đở hơn nên ko biết r là ra chăm em ntn nữa
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội có mỗi việc mẹ không cho ăn ghẹ thôi mà cũng chán. Lại còn dám bảo mẹ quê một cục. :axe:
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội hí, mẹ em buồn cười lắm, mua cái gì cũng chê, bố em thì hay mua, tôm ghẹ, còn ốc móng tay gì gì đó toàn bị mẹ chê là ăn toàn vỏ bố em đi mua gì về là toàn chỉ nói giá 1 nữa thôi
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội à ko phải là mẹ em ko cho ăn đâu, mà hôm trước là có khăhcs đặt cá thu, xong bảo có ghẹ thì lấy hộ mấy kg, em gọi về nói lấy ghẹ cho khách thì mẹ bảo thế chứ mấy cái này ăn mỗi lần 1,2 con nên em mua ngoài này thôi
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Em mua bơ của mấy nhà trên này rồi, ăn chán chán, toàn bị đắng ko à ... nên ko mách già !!!
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội ko việc đi chợ của mẹ em nhưng bố em hay đi đây đi đó, gi khách hàng hay là đi việc qua gần biển thì mới mua mấy món đó mẹ em chả biết đi xe máy nên chỉ đạp xe lên chợ gần nhà thui chị nhớ mang gà cho em nhé
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Cũng bị một lúc lão ạ, nhưng khu này toàn ông già bà cả nên được ưu tiên thì phải, không mất lâu như nhà lão ship ra HN đi. Mua mấy lần thấy bơ không dẻo, không thơm nên chả dám mua lung tung nữa
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Cây nhà lá vườn cũng có mà nhà em số may mắn , ở gần những người hàng xóm nhà có bơ ngon mà ko thích ăn . Keke Ra chợ cóc mua có khi 7-8 quả to mà có 10k .
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội chuẩn nhở, gửi xe cho chị em tệ bạc.hehe Bơ thực ra tìm chọn rất khó, em mua của em puheo thuyan gì đó thấy ok phết, nhưng đợt này ko thấy em ý gửi ra mà chỉ gửi hồng giòn thôi