Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội hí, giờ đang ngồi dang ngắm mẹ chồng muối cà pháo, khách bỏ bom nên giờ ngồi muối để bán(muối hôm qua rồi giờ mới cho gia vị, với em chụp hình pr)
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Đang đau đẻ , mẹ chồng bảo " con ơi , giờ hũ cà muối làm thế nào đây con nhỉ Muối mấy hôm rồi mà có thấy ai mua đâu " K biết lúc đó chị Tái nói như nào .
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Vé này không hoàn, k hủy mà. K đi là mất. Vé rẻ bao giờ cũng kèm với điều kiện cực kỳ khắt khe .
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội ra từ hôm kia chị hôm qua em bị dọa sinh, tự dưng chảy như nước ối, mà vào viện ktra ko phải, chả hiểu sao mấy hôm nay ngày nào cũng lo, đi sa suốt thì cho chồng với em gái bán hộ,hì
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội hề, thế thì mấy mẹ con bà cháu ăn dừn, yên tâm cà Nghệ An để đựoc lâu mừ, chỉ có chị phải kiêng nhỏ giải nhìn mọi người ăn đến khổ thôi
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội đang xong rồi, giờ đi táp, cả nhà vào chém cho nó nổi nhé, fb í chứ ko m lại nhầm rủ rê lcm
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội vâng chị a mọi người ngại, em cũng ngại mc em ra mới muối chứ em chắc cứ để đấy chờ hỏng mất
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Chào cả nhà cuộc vui chơi đã kết thúc ,ĐN thật là đáng để đi cả nhà nhé
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Chị Phờ dạo này toàn dùng từ chuyên ngành nhỉ . Em quá teen 1 tí mà ít khi dùng những từ này lắm .