Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Giờ nhìn / nghe nhiều quá nên nhiễm luôn rồi Già ạ . Vì gần như khách hàng ai cũng viết sai , đọc sai .
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Thế thì mở lớp chữa viết ngọng được đấy. Quê già được cái nói sai nhưng ít viết sai hơn thì phải (hay mình ở trong môi trường đặc biệt nên không biết đại đa số quần chúng viết sai giống ngodong09 nhỉ?)
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Có lẽ là bệnh nghề nghiệp. Ngày xưa toàn đi rà lỗi chính tả. Nhưng mà rà mãi cũng chả hết được đâu, có khi qua 5, 6 người đọc mà khi báo ra, vẫn thấy mấy cái lỗi to chình ình Ví dụ lỗi "Không chó gì quý hơn độc lập tự do"
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Hôm qua off được 1 mâm 7 người, thêm con gái yêu của Cúc Tím nữa, ăn ngon và vui. Nhưng quên mất màn chúc mừng sinh nhật tháng 10, đặc biệt là màn chúc mừng những người vắng mặt Em đau mắt đỏ thật không? hội mình cũng nhiều người dính phết rồi đấy
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Thế là NH đc nghỉ cả ngày luôn à ? Cái cảnh mất điện, rồi lại còn mất nước thì khổ lắm ... nhất là cái anh Nước... ko có nước nhu cầu tối thiểu của cá nhân giải quyết làm sao !!! chỗ em hình như ko bị ảnh hưởng nhiều như những chỗ khác nhỉ, chị thấy nhiều chỗ khác ngập lụt rồi nhà cửa tan tác ... trông khộ lắm !
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Mải ăn quên mất cả màn chụp choẹt nữa thì phải ... Tưởng đc ăn ngó mà ko có gì để ăn À hqua em Hương có mang lọ xịt đi ko già ? có gửi chị Nga cho em ko ? dạo này em xịt cái lọ to kia của chị Hai nhoc nó cứ bị ngẹt, ghét thế.
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Vâng . Nghệ An nặng nhất vì do thủy điện xả lũ .Nên mới thành ra bị ngập . Chứ bão số 10 vừa rồi mưa ko to đến nỗi bị lũ lụt đâu
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Sang tuần có thể em sẽ ra HN có chút việc. Nhưng chắc là ko off với các chị đc rồi
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Em có khi lại trở về làm quần chúng, bây giờ 1 tay 3 súng bắn loạn hết cả lên già ạ, nhiều khi ko thể làm hết việc nên cái rì cũng chán
Ðề: I ♥ Tệ Bạc Hội Già lại khơi mào cục tức của em đây này . Điên hết cả tiết ấy . Cái trường em học , giờ vẫn chưa lấy đc bằng . CŨng ko có thông báo là bao giờ đc lấy . Chỉ có cái thông báo là sinh viên muốn lấy bằng thì phải có chứng chỉ học quốc phòng . Mà ngay từ khi bắt đầu vào học , dù ko tổ chức học cũng ko thông báo cho sn biết để sv tự liên hệ học nơi khác để có chứng chỉ . Cứ im ỉm . Đến lúc xong xuôi hết rồi mới thông báo như vậy . Làm bọn em giờ phải đi kiếm chứng chỉ quân sự . Ai ko có thì phải ra HN học . Đóng 500-600k gì đấy . Nghe bảo là học 1 buổi , thi 1 buổi . Thế có khốn đốn cho em ko cơ chứ. Giờ em đang nhờ hỏi xem có đăng ký hộ đc ko thì em nhờ mấy đứa ở lớp đk dùm . Còn nếu phải bắt buộc đến học thì thu xếp ra HN . Haizzzzzzzzzzz