Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Hôh, hôm nay em đi làm rùi ship 3 đơn hàng. về sớm vẫn kịp đón con, 2 mẹ con đèo nhau về. hờ hờ. Lần đầu tiên em được đón con đây. phải nói là thằng bé nó phởn như thế nào khi thấy mẹ đón.hihi. bây giờ lương em ít nên em cố cày thêm để còn có xiền mua sắm. chăm chỉ onl và chăm chỉ post bài thấy lượng khách tăng lên đáng kể. lalalala. cuộc đời thật đẹp
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Thèng cu nhà c cũng thế hm nào mẹ đón là nhìn mặt con dạng rỡ trông iu lắm cơ nên chị cũng cố gắng 1 tuần đón con 1-2 buổi
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Em vừa làm xong 1 mẻ bánh bột lọc . Được 30c . Cho phòng bên canh một nửa . Ngon quá !
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Tự sướng :mrgreen: Trc có lần e mua bột của chị xong làm bánh bột lọc, cho bạn K ăn, bạn í kêu" Ny a mà đảm thế á, thật á " Láo, từ đấy e ko làm cho ăn nứa [-(
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Chị tưởng nó nói " ăn xong món này của em , anh có chít cũng cam lòng " Hôm nay chị ghé Kim Mã . Mua cái áo dáng dài đấy 130k . Thấy vẫn còn hớ .
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Fanpage của nhà mình đây . Like đi mọi người ơi ........ http://facebook.com/tebachoi
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI hihi..... hôm đó em nặn 1kg bột mà được 13 cái bánh gối chị ạ hôm nay bánh canh còn thừa em mang về mà nấu mỗi xương với cà chua măm thôi... chả ngon như hồi trưa măm của nglinh
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI Tôi đi làm về sớm, làm xong mẻ nghệ, tắm xong, ăn xong rồi bà ạ. Chuẩn bị lên chơi với con trai chút rồi đi ngủ thôi
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI biết nặn bánh gối là giỏi hơn chị rồi, chị biết làm mỗi bánh khoai, bánh chuối với bánh đúc thì phải, haha...
Ðề: Nhà số 7 - TỆ BẠC HỘI bánh khoai bánh chuối của em cứ bẹt bẹt như cái mẹt í à chị ném em cái link đồ bầu để em lấy địa chỉ cho con em đi mua chị nhá.