Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Một hướng để mình bước là vùi đầu vào cv, m đã hy vọng gd sẽ mang mình trở lại, mình zối trí quá b à, mọi thứ đang trầm lặng khi mà đôi mắt m ngày càng sâu hơn, m sẽ phải nói ra sao?
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Mình cũng có bạn như bạn đấy. Mình nghĩ bạn nên sống với con người thật của mình sẽ thanh thản và hạnh phúc hơn. XH giờ ko phải như trước kia nữa đâu. Mong bạn sáng suốt!
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán nói chung mình thấy tg t3 bây giờ là bt mà . khi họ có gia đình con cái vẫn đầy đủ trách nhiệm với gia đình như bt . bạn vẫn có thể vun vén cho con đường mà bạn đang đi và ng mà gắn bó cùng bạn coi như 1 ng bạn thân chia sẻ đồng cam cộng khổ . còn sở thích hay nói thẳng là tình yêu giới tính bạn vẫn có thể duy trì vì trong mắt c bạn đó vẫn như 1 mức quan hệ bạn bè thôi. ng ngoài nhìn như thế nào k quan trọng . ban sống cảm thấy thoải mái và cố gắng đừng làm tổn thương ng gắn bó thân thiét nhất cùng bạn là đc
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán bạn nên thành thật với anh ấy, đó cũng là thành thật với chính bản thân bạn. thông cảm được thì hãy đến với nhau.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Bạn ạ. Hãy sống thật với giới tính của mình. Hãy chia tay bạn trai đừng làm khổ 1 người nữa. Bạn muốn có gia đình, muốn có con cái nên lấy chồng cho xong. Nhưng làm thế chính bạn sẽ khổ, chồng bạn cũng khổ và người khổ nhất chính là những đứa con của bạn. Chúc bạn suy nghĩ chín chắn trc mỗi quyết định và sẽ luôn hạnh phúc.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Chắc bạn đang cố tình yêu anh ấy để che dấu với mọi người giới tính thật của bạn.Nhưng liệu bạn sẽ che dấu được bao lâu đây?mong bạn hãy suy nghĩ kỹ lại.Đừng vì lòng ích kỷ mà làm cả bạn và anh ấy nhỡ giở.Giờ xã hội thoáng rồi ko còn như ngày xưa nữa đâu.Bạn hãy thú nhận với mọi người và tìm cho mình 1 người hợp với bạn.Chúc bạn hp!
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Nói ra thì mình khó , nhưng hầu hết ai cũng khuyên là thế?
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Mấy ai hiểu ty giữa 2 ng con gái nó ntn ? Nhưng đọc dòng này của bạn mình thấy nhẹ nhàng và còn niềm tin vào cuộc sống.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Chào bạn. Mình đã đọc tâm sự của bạn. Không ai là sai khi sống thật với bản thân mình. Tuy vậy bạn cũng không nên vì che giấu sự thật mà làm khổ đến những người thân và đặc biệt là chàng trai tốt với bạn như thế. Cuộc sống còn dài và rất nhiều điều khó khăn phía trước. Bạn nên cho anh ấy biết sự thật. Chúc bạn có được hạnh phúc thật sự !
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán chào bạn. Mình đã đọc cả 5 trang và mình muốn nói với bạn vài điều. Trước hết mình không hiểu lắm về GTT3, nghĩa là mình không thể hình dung và hiểu được tình cảm cùng giới của bạn với người đồng nghiệp, tuy nhiên mình cũng không vì thế mà kỳ thị hay lên án. vấn đề mình cảm nhận ở đây là sự ích kỷ lẫn sự yếu đuối của bạn, nên mới dẫn đến sự rối bời này. bạn vừa muốn có 1 gd, 1 đứa con cho giống cuộc sống bt, cũng là để cho vui lòng mọi nguời trong gia đình bạn, rồi bạn lại muốn được sống thật với tình cảm, với giới tính của mình. Không cái gì ở đời được toàn vẹn cả. Nếu bạn muốn sống thật với bản thân, thì không nên lừa dối người bạn trai cả khi chưa cưới hay cưới rồi, còn nếu bạn chọn sống cho người khác thì bạn nên toàn tâm toàn ý, vì đứng trên phương diện 1 người chồng/ vợ trong gia đình, dù là phản bội trong tư tưởng ( khi bạn dành tình cảm cho người khác trong tư tưởng thôi, chứ chưa nói đến đi xa hơn) thì cũng không ai chịu được. còn bạn lo sợ rằng khi cưới rồi người chồng đối xử thế nào, thì bạn ạ, không ai nói trước được điều gì, bạn cứ sống tốt, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình thì ngoại trừ bản chất con người chồng bạn thế nào, chứ người tử tế thì sao có thể đối xử tệ với bạn. tất cả quyết định là ở bạn, nhưng đã lựa chọn thì không hối hận, đã hối hận thì sửa sai, sai đâu thì sửa đấy, sống cho bản thân và cho cả người khác, nhưng đừng vì miệng lưỡi thế gian mà không dám quyết định. và điều cuối cùng mình muốn nói với bạn, con người có cái gọi tạm là linh tính, giác quan thứ 6, bạn cứ nghe theo lời mách bảo của bản thân mà quyết định. chúc bạn mọi điều tốt lành.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Cảm ơn bạn với những lời góp ý trên, thực sự mình đã sai ư? Toàn tâm toàn ý m sống vì gđ nhưng ty là một góc nhỏ nhưng lại khiến cho mình k cười được cũng chẳng khóc được , cv rất ổn đối nhân xử thế cũng vậy, m đã làm tất cả mà một ng con gái khác chắc gì đã làm được như thế? Sống thật đi nữa m cũng k phải cứ người con gái nào m cũng có cảm tình, chỉ mong được là bạn được nhìn thấy cô ấy cười hay khóc là quá HP rồi , con m thì ....,,, , tạo hóa chi m cũng cố thử và cố cho m cơ hội y a ấy nhưng k được. Nói ra m k thể , vài ngày nay mất ngủ cũng bởi đắn đo rồi đâu lại vào đấy.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Chính vì a tốt và nhẹ nhàng hơn con gái một chút nên m đủ tin tưởng đến bên A, 1 điều tâm niệm với mình dành tất cả cho A ấy và gd, luôn cố gắng để k ai phiền lòng cả. Thứ tình cảm giữa 2 ng con gái mình và cô ấy chẳng thể ngay cả cho cô ấy biết mình còn k làm. Có thể vài năm sau cả 2 cùng cho con cái đi chơi .... Hơi ảo tưởng phải k bạn
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Mình định vào chia sẻ với bạn, nhưng hơi tò mò đã lần theo các bài viết của bạn thì thấy bạn đã sinh 2 con vào năm 2012, thế mà đầu topic này bạn nói mới chuẩn bị kết hôn, vậy là sao hả bạn?
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Đọc tiêu đề của bạn chủ top, lặn lội đọc suốt 5 trang chia sẻ của cm, của bạn chủ top. Rất muốn được viết một cái gì đó thể hiện sự sẻ chia, muốn nắm tay bạn chủ top một cái chúc bạn chiến thắng được dư luận và mong bạn được sống thật với lòng mình, nhưng đọc đến com của mẹ này thì chợt lặng đi một chút, không hiểu thực hư thế nào. Sự không nhất quán ở những sẻ chia từ bạn chủ top vô tình đã làm vơi đi sự cảm thông trong mình về tình cảnh của bạn. Đâu là hoàn cảnh thật của bạn, đâu là những trái ngang về cảm xúc mà bạn đang phải mang? Mình không hiểu, bước ra khỏi top này chắc vẫn mang một câu hỏi to đùng trong đầu. Mình sẽ quay lại đây, tìm ở bạn một câu trả lời thật nhất quán để cảm thấy mình không hoài phí những đồng cảm mà mình nghĩ mình đã dành cho bạn.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Em cũng đang chờ câu trả lời của bạn ấy chị ạ. Em đã thực sự tin và muốn sẻ chia với bạn ấy, động viên bạn ấy cố gắng đứng vững và lựa chọn con đường mình muốn theo đuổi, nhưng lần theo những bài của bạn ý viết, em thấy ngỡ ngàng quá, mong rằng đây không phải là nhà báo viết bài câu view, nếu thế thật thì quá uổng phí cho những lời động viên, những tình cảm của các mẹ đã dành cho bạn ấy.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Chào bạn! Mình rất rất cảm ơn sự quan tâm của bạn cùng mọi người, trên diễn đàn mình rất ít giao lưu hay mua bán gì đó, thế nên là các bạn có thể tìm đọc, bởi lẽ mình mình đăng bài này là k còn gì để giấu mọi người cả. Đêm nay khi mà đi dạo về và mình có vào top thì đọc được những thắc mắc trên cũng vui vì mọi ng đang quan tâm tới những gì mà cái nick này đã up và đã cm những gì chẳng hạn. M cũng có đăng bài hộ, mục đích cũng chỉ có giúp nta thôi, thông tin cá nhân riêng của mình thì m k nói được. Bài này m cũng mới đưng nhưng được mọi ng quan tâm, vì sao m lại đăng bởi lẽ cả hai gđ đã đi xem ngày, bất lực ng cứ như k hồn vậy, 2 tháng mà tụt 4 kg, nhập viện vì suy nhược cơ thể...... Khi mà tỉnh táo hơn mình đã nghĩ đây là nơi mình có thể nói và sẻ chia cùng mọi ng đã và đang có cuộc sống gđ, chứ k phải là cộng đồng les hay Gay khác vì bản thân mình cũng sốg khép kín và k ầm ĩ nhiều . Và nếu mọi ng k tin hay cho là một trò đùa hay để câu viêw thì có lẽ là mình xin đóng topic lại.
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Mình thì thấy thương cả hai quá (((((((((((((((((
Ðề: I'm lesbian bạn không hiểu xin đừng đọc và bàn tán Buồn..... Sáng nay 7h10p mẹ A ấy điện thoại nói 10.08 này đẹp ngày cháu xem rồi để bác chuẩn bị, còn A k hề liên lạc hay nói gì với mình. Và m giờ này chỉ trả lời B là sao gấp vậy B, ......