Em học Nhu đạo 3 năm. Chủ quan mà nói em rất thích, học võ học đạo. Đạo ở đây là đạo lý làm người cư xử sống đẹp... như Khổng Tử các mẹ ạ. Học võ này trai gái đều học tốt chứ như 1 số võ khác con trai học còn thở không nổi. Ví như Bình Định gia, Vịnh Xuân Quyền... Học võ này hơi nghiêng về thái cực tức lấy tốc độ làm sức mạnh. Người ta bảo nền tảng của sức mạnh là thể lực và tốc độ. Anh đấm lực mạnh có thể do tay anh khỏe 2 là do tốc độ anh nhanh. Dễ hiểu hơn là ví dụ về hòn đá rơi từ trên cao tuy nhỏ nhưng tác động kinh khủng lắm, rơi vào đầu thì Ngoài tốc độ ra võ sĩ phải biết lợi dụng lực, chỉ cần 1 cú khẽ lăng chân đối phương có thể ngã, không biết ngày xưa các mẹ có đọc Tiểu thư Nhu đạo không chứ đọc sẽ biết tại sao 1 cô gái mảnh dẻ có thể quật ngã 1 chàng trai to con. Học nhu đạo nghiêng về thiền nên người học sẽ bắt buộc phải tĩnh, tĩnh để thấy động trong động có tĩnh mà tĩnh thực ra lại là động. Em ứng dụng vào đá cầu, ai cũng bảo dị thật cầu sát sàn sạt đất mới đá, em bảo đá thế lực mới mạnh chứ ko cần phải nâng cao chân ( các mẹ hình dung chân em như chổi quét ấy ) Học vài năm lên được đai xanh đấu giao lưu là nhiều chứ đánh thật thì cũng chưa. Võ vẽ rồi thì nó kéo cả lũ tới phá nhà thì chết dở. Nói thế chứ ngày xưa ở lớp cũng cho 1 cậu chàng ngã lăn vì tội thích cà khịa đánh nhau. Các mẹ có cháu, em khuyên nên cho đi học Judo, học tinh thần của người Nhật. Các cháu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tin em đi, 1 khi có điểm dựa con ngừoi ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn D