Kể chuyện lấy chồng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phonglinh1611, 17/3/2015.

  1. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Dạo này ko thấy mn kể chuyện gì nữa nhể :D
     
    Đang tải...


  2. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Cảm thấy cuộc sống thật dễ chịu mn ah.
     
  3. phonglinh1611

    phonglinh1611 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    2,945
    Đã được thích:
    945
    Điểm thành tích:
    823
    Lâu lâu ko vào lại topic bị mốc meo cả, những ngày vừa rồi có nhiều điều muốn kể cho các mẹ lắm, cơ mà em . bận quá chẳng có thời gian dông dài.

    Hôm nay thì thảm ghê, nhà mất nước ko tắm gội oánh răng đc (mà ko phải vì sông đà sông đóm j, tại cái thằng lắp máy lọc nước nó làm j mà tự nhiên mình nhà em mất nước). Hôm qua đến giờ vợ chồng ủng oẳng với nhau, chồng đập phá linh tinh cả bếp lên (lúc đấy em đã nằm trong chăn rồi) vì cáu cái ... vòi nước :)).

    Sáng nay dậy thì nước ko có, bếp thì tanh bành, vợ chồng lạnh nhạt, nhờ người sang sửa cho thì anh ý trưa mới đến. Chiều thì còn bao nhiêu là việc, người thì cần đc tắm huhu, em chán quá đi các mẹ ah :(
     
  4. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,513
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    mình dâu thành phố bắc giang mình ạ. đi đường cao tốc về mà sao tớ thấy nhiều cầu lắm mn ạ. cầu to có cầu nhỏ nhiều nên hầu như tớ đều dải tất cho yên tâm :)
     
  5. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    mình cũng quê BG, cũng cưới đúng tết dương lịch nè.
     
  6. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    m.n còn để cho ck chê đồ của bố mẹ, rồi để ck nói cho bố me vk nhiều. CHứ riêng nhà mình, ck mình mà nói thế mình nói lại luôn. Bố mẹ nuôi lớn bằng từng này chưa phụng dưỡng bố mẹ được cái gì giờ phải về cơm nước, hầu hạ ck. Mà còn kêu được à. hjz
    Lần sau bố mẹ bạn cho gì ko lấy nữa, để ở nhà cho ông bà ăn cho sướng, chứ đi cho mấy lão ck chê chê như thế phí
     
  7. phonglinh1611

    phonglinh1611 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    2,945
    Đã được thích:
    945
    Điểm thành tích:
    823
    Hehe mình thì nghĩ đơn giản hơn. Ví dụ mình thấy đúng là rau mẹ cho thì hơi khó ăn hơn vì tự trồng ko có thuốc, nên ăn còn thừa là bữa sau rất khó ăn, chồng mình thì lại thuộc thể loại ko quan tâm đến health care mà chỉ quan tâm đến ngon, nên nếu ông ấy chê thì cũng là "khách quan" thôi. Còn mình thì quan tâm đến sức khỏe cả nhà nên chả tội j mình ko lấy. Bố mẹ mình cũng bảo cách nấu của bố mẹ ko hợp khẩu vị chồng cho nên sau này mình sinh bé về nhà bố mẹ ở, nếu thích ăn riêng thì bố mẹ sẽ tạo điều kiện mà :)). Còn như chuyện kêu ca chuyện ăn uống thì mình cũng thông cảm, ăn ko ngon ko thích thì ông ấy ko ăn nữa mà thường ra ngoài tự ăn hoặc về sớm ăn cơm với vợ, chứ cũng ko kêu than hay đòi hỏi gì với bố mẹ mình cả, mình thấy thế là ổn rồi chứ cũng ko thể bắt ông ấy là "bố mẹ em nấu thì anh phải ăn" đc :)). Với lại bù lại thì mình luôn trân trọng và ko bao giờ bỏ thừa, bỏ đi những món nhà chồng cho hay gửi lên, dù nhiều khi nhiều quá ăn ko hết. Nên nói chung quan điểm của mình là cũng phải nghĩ cho người kia, cảm xúc của chồng nữa chứ ko thể bắt ép chuyện này đc
     
  8. DanHa_Cute

    DanHa_Cute Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    xì teen dữ vậy trời
     
  9. phonglinh1611

    phonglinh1611 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    2,945
    Đã được thích:
    945
    Điểm thành tích:
    823
    Hôm nay kể chuyện khẩu vị ăn uống nhé. Ko biết các mẹ làm thế nào để dung hòa được khẩu vị ăn uống của 2 vợ chồng, nhất là trong thời buổi ăn cái gì cũng chán, cũng bẩn, chả thiếu thốn cái j, chả bị đói bao h như này. Kể ra ở với bố mẹ chồng thì cứ nấu theo bm chồng chứ ko phải đắn đo như mình :))). Như nhà mình thì khẩu vị 2 người nhiều cái khác nhau lắm, mà cuối cùng thì mình toàn phải nhường thôi.
    - Chồng mình thích thức ăn phải thật nóng, nóng giãy lên ấy, bắc ra là ăn ngay lập tức (ông ấy set up cái bàn ăn ngay cạnh bếp để được ăn nóng :))), còn mình thì ko ăn nóng quá thế được, ai đời canh mướp vừa bắc ra ông ấy ăn vèo vèo, mình thì thổi xong miếng mướp ông ấy đã ăn xong 1 bát rồi =)). Thế nên mới có cảnh là ông ấy ăn xong 2 bát, đứng lên bảo "đứa nào ăn xong sau thì rửa bát", còn mình vẫn đang ngồi thổi thức ăn, ăn chưa xong nửa bát =)))
    - Chồng mình khoái ăn thịt mỡ và nội tạng. Ôi giời ai đời hải sản, thịt bò mua về chỉ gảy 2 gảy, còn lại thì "em ăn đi cho con nó khỏe" :)), còn lại bữa cơm nào ko có thịt lợn thì là "chả có cái j ăn thế thì ăn làm sao đc". Đã thế thịt thường là nhiều mỡ hơn thịt, kho hoặc đun với đậu rán hoặc rán, tóm lại phải nhiều mỡ cơ, xong lại thích ăn nội tạng kiểu gan, lòng các thứ. Mà mỗi khi ông ấy làm sạch mấy món đấy chỉ khổ em đi sau dọn bếp :(. Mà bữa nào cũng phải có thịt lợn mới khổ cái thân em ngày nào cũng phải nghĩ xem làm j với miếng thịt lợn chứ huhu
    À hình như chỉ có vầy thôi :)), như lúc xưa ông ấy rảnh còn mình bận hay về muộn, thì mình toàn để chồng cơm nước theo ý chồng, mình ăn theo :)), nhưng bây giờ chồng về còn muộn hơn vợ (vợ 7h về thì chồng 8h về) nên cơm nước đến tay mình, mới thấy sao cái công đoạn NGHĨ XEM HÔM NAY ĂN J nó vất vả thế hả trời :((. Dạo này ngày nào cũng phải nấu cơm đâm ra cũng hơi bị ám ảnh cái chuyện "tối nay ăn j" :)), ko biết các mẹ có bí quyết nào ko. Em thì toàn đi làm về muộn, hôm nào về sớm thì lại đi bộ thể dục nên về đến chợ cũng chả còn đồ ngon j nữa rồi :(
     
  10. Ngocmai_hanam

    Ngocmai_hanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    123
    đọc tự sự của c mà buồn cười ghê, lại chả dám lấy tồng.hehe
    chồng chị khoải măm thịt mỡ thế, e hỏi khí không phải : anh nhà có bếu k? hjhj
    Kho 1 nồi cho ăn cả tuận chị ạ.hjhj
     
  11. phonglinh1611

    phonglinh1611 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    2,945
    Đã được thích:
    945
    Điểm thành tích:
    823
    Trộm vía hơi béo mn ạ :)), cơ mà lão ý chăm đá bóng lắm, mỗi tuần đều đá 2 trận, lại dân kinh doanh tự do cho nên cũng chạy suốt ngày, nên ng ngợm ko đến nỗi xổ ra lắm.

    À đã thế lão ý còn thích ăn toàn thứ độc hại cơ, nước ngọt, mì chính, bột ngọt, hạt tiêu (hạt tiêu ko hại nhưng mình ko thích ăn hạt tiêu), nên lúc nào lão ý nấu cơm là mình phải đứng canh, lúc cuối cản ko cho mì chính vào :))
     

Chia sẻ trang này