Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, mà e đàng làm kế hoạch chi phí , Lên chi phí xong mà mà chóng hết cả mặt. Kế hoạch chi Tết của e như sau: * Biếu ông bà nội+ Ngoại: 4tr * Mừng tuổi ông bà Nội, ngoại: 1,5tr ( e ăn tết 1 nửa bên nội , 1 nửa bên ngoại) * Sắm tết cho 2 bên nội ngoại, họ hàng: 1tr * Quần áo sắm sửa của bố mẹ và con ( 3 người) 1tr *Mừng Tuổi anh em họ hàng, bạn bè: 1,5tr * Chơi Tết đi lại giữa 2 bên nội ngoại: 1tr Cộng: 10tr Em mới lên chi phí sơ sơ vậy, các mẹ góp ý xem có thu hẹp được khoản gì không ( chưa thấy thưởng đâu mà tính chi phí đã muốn ngất rồi). Năm nào e cũng lên chi phí mà toàn chi vượt thôi.
haizz, đấy là những khoản nhìn thấy, chứ còn những cái k liệt kê ra đc, mà cũng chẳng biết tiêu gì, có khi còn nhiều hơn ý bạn à,
Dạo này nhiều đám cưới, đám hỏi quá nên tài chính của em đang bị thâm hụt nặng nề. Đang sợ tết này ko đủ tiền chi tiêu các chị ạ. Quà cáp ông bà, bố mẹ rồi còn cả sếp nữa chứ
Đấy là còn chưa tính chi phí đi sếp của chồng đấy, sếp của mình thì chắc k phải đi, năm ngoái đi sếp chồng mà vẫn thế nay chắc k đi nữa
Nói chung thì Tết rất nhiều khoản phải chi. Tuy nhiên năm ngoái mình mới ngẫm ra 1 điều, lựa cơm gắp mắm các mẹ ạ. Mình coi nó như tháng bình thường thôi, tức là nếu 1 tháng trong nhà phải chi 10tr thì mình cũng tính tháng 2 chỉ 10tr. Ngày tết thì cũng có 1 cây quất và 1 cây đào nên để ra 1 tr cho phần trang trí. Tiền ăn cho tăng thêm 2 tr ( thế là nhiều rồi, có 1 tuần mà cải thiện thêm 2tr là hoành tá tràng, chả ăn hết ý). Biếu ông bà ngoại 1 tr. Mừng tuổi ông bà nội ngoại, các cháu hết khoảng 2tr. Phát sinh linh tinh 1 tr. Thế là tết 7tr thôi. Giờ mình còn nghèo, chi đủ thứ nuôi con cái nên ông bà cũng k đòi hỏi. Được cái tết hay đc bệnh nhân biếu gà, thịt sạch, quả, bia rượu nên cũng đủ để biếu ông bà thêm nữa. May thế
Nghe đến chữ Tết mà em sợ quá. Nhà em vừa mất 1 khoản to, chưa kịp hồi phục tinh thần thì ngoảnh lại đã thấy Tết đuổi sau lưng rồi, nghĩ mà nản
Mn biếu ông bà nhiều thế! Nhà em định biếu ông bà mỗi bên 1tr, 2vc năm nay chẳng có tiền! Biếu tết 5 nhà, mỗi nhà 300-400, khoảng 2tr Đồ ăn vs bia rượu sắm thêm khoảng 1,5tr thui, vì nhà em "tự trồng" kha khá Mừng tuổi các em vs các cháu 2,5tr Mua sắm cho con 500k Tiêu sau Tết 3tr Cũng hơn chục triệu ý ạ! Tháng vừa rồi đc 1 khoản kha khá, bảo để dành Tết luôn! Thế mà chả hiểu tiêu kiểu gì vẫn hết! Có 2 vc với bạn Dế bé xíu mà tháng nào cũng hết loanh quanh 20tr
hẳn là Tết này em vẫn vô tư vì em chưa cưới tháng 2 âm mí cưới hihi, chứ ko định cưới cuối năm thì tết vợ chồng trẻ méo mặt,2 quê lại cách 135km
Tết lo phết đấy các mẹ ạ, em chưa chuẩn bị cái gì cho tết nguyên đán năm nay đây. Không khéo không có tết mất thôi.
năm nay nhà e nợ nần nên chắc cũng ko biếu đc Bme nhiều như Mẹ nó , mà e nghĩ Mẹ nó đã biếu 2tr trước tết rùi thì mừng tuổi bớt đi 1 chút cũng đc ak
* Mừng tuổi ông bà Nội, ngoại: 1,5tr ( e ăn tết 1 nửa bên nội , 1 nửa bên ngoại) * Sắm tết cho 2 bên nội ngoại, họ hàng: 1tr * Quần áo sắm sửa của bố mẹ và con ( 3 người) 1tr Mình thấy 3 khoản này ko ổn lắm, mừng cho ông bà sao lại là 1.5 nhỉ? còn 2 khoản sau mình nghĩ bạn sẽ bị trội lên đấy.
năm nay là năm đầu e làm dâu, nên chưa có knghiem tính toán ntn cho hợp lý. nhìn khoản liệt kê này mà e cũng thấy lo quá.hichic
Nhà e còn bà ngoại thôi, nên ông bà nội và bà ngoại mỗi người 500k---->1,5tr Còn 2 khoản kia e cũng tính cắt giảm nhưng dự trù vậy k biết có vượt không nữa ( Biếu tết Tết ông bà cũng phải mua đồ gửi thắp hương nữa chứ, cũng vài ba trăm nghìn). haizz
mừng tuổi cháu ruột 200k chẳng lẽ ông bà cũng 200k? Đi làm cả năm cũng chẳng cho ông bà gì chắc có dịp tết biếu ông bà sắm tết, e còn đang sợ 2tr là ít ấy, thấy các mẹ kêu nh e cũng đang phân vân.