Mục tiêu của mình năm 2015 là 100tr mình đã vượt số ấy nên năm nay mình sẽ đặt mục tiêu lớn hơn. 200tr được ko nhỉ? Vì mình đang lo trả nợ mua nhà nên cũng muốn kiếm được nhiều xiền.
2015 mục tiêu của mình là tiết kiệm 100tr và đã đạt đc dù khoảng 6 tháng đầu năm hơi lẹt đẹt. Cứ nghĩ mọi thứ bắt đầu ổn thì đùng 1 cái bị mất 50tr. Buồn ơi là sầu.
Nhiều thứ đột ngột và bất ngờ thật ấy các mẹ ạ, cứ đặt mục tiêu để lấy đó mà phấn đấu và cố gắng hơn thôi...
cứ vào đây đọc hàng ngày để lấy tinh thần lên dây cót k thì quên đi lại quá tay k tiết kiệm được đồng nào.
1 năm 100tr tính ra mỗi tháng chưa được 10tr thôi à, thế thì mua được gì chứ, mẹ nó lên kế hoạch để được 300trieu đi, biết đâu 2017 lại cần khoản lớn hơn để tiêu.
trời ơi! nghe câu 10tr thôi ah? k những tớ mà nhiều mẹ buồn rất buồn đó nhé! nói thật mỗi tháng để ra được 10tr cũng k phải là ít đâu, thu nhập khá mới để ra được đó bạn? k nói tới các bạn có thu nhập cao sang đâu nhé! chỉ các mẹ kiểu như mình thôi, chi phí đủ thứ, nuôi con cái vvvvv... Nếu như lương chỉ 3-6tr như tớ thì lấy đâu mà để ra được 10tr haaa nói chung là các mẹ cứ cố gắng từ 3-10tr mỗi tháng dành cất đi là mừng lắm rồi, chúng ta cứ ăn dè hà tiện, tích tiểu thành đại vậy thôi nhỉ?
Mình không có ý gì đâu, vẫn biết hàng tháng các mẹ phải tiêu đủ thứ, như tờ biết mấy mẹ, lương khoảng 500usd, buôn chỗ này, bán chỗ kia cũng gần tầm đó, rồi chơi họ, nói chung trừ hết vẫn để dư lương một chút, tất nhiên như thế thì sẽ phải lao lực đấy. Nếu chỉ làm văn phòng thì con số đó là khó, ở đây mình muốn nói các mẹ làm cv kinh doanh, chạy ra chạy dzô ấy. Chúc mn sớm hoàn thành chỉ tiêu nhé.
Mình có gia đình rồi mẹ nó ah, 100 triệu với mình là một con số ấn tượng rồi, bố mẹ chồng mình làm vất vả cả năm cũng chẳng có được mấy chục triệu đây này, mỗi người mỗi nghề mỗi tính chứ nhỉ?
Mục tiêu năm nay của em là biết cách làm 1 bộ BCTC hoàn chỉnh, chuyển được chỗ làm mới và tiết kiệm được 50tr ah. Quyết tâm!