Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Sáng nay em đi học ngoan hôn nè ? chị thì vẫn còn nướng đó ..chị trở mình k thấy mẹ thế là chạy ra ngoài tìm xong kêu mẹ vô nằm kế bên chị khò khò tiếp
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị ơi hôm nay em bị ốm, em ở nhà chứ hok đi học. Em bị sốt và ho đó chị. Chán ghê cơ. Em phải uống thuốc đắng lắm hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em có hình mới chưa để anh qua hóng nè. Mẹ anh chưa có rảnh, khi nào mẹ rảnh thì mẹ anh sẽ up liền hihih Em ơi anh cũng đang ốm nè hic chán ơi là chán chẳng được đi đâu chơi cả
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi ..chị nghe nói em bệnh nên chạy qua thăm em liền đây ..tội nghiệp em quá ..uống thuốc đắng khó chịu lắm em à ..em uống xong nhớ xin mẹ viên kẹo ngặm vào cho đỡ bị đắng miệng nha . À chị biết uống thuốc viên rùi đó em ..hôm đi HN mẹ chị phải mang đồ nghiền thuốc theo thế mà giờ về nhà rùi chị lại uống thuốc viên được ..Ken thấy chị giỏi hôn nè
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi vào xem ảnh Sinh nhật lãng mạn của mẹ Tina trên bãi biển Nha Trang 24/07/2011 nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi sao mấy hôm nay hok thấy em vào nhà vậy ? có chuyện gì không em ? Chị sang dọn dẹp nhà dùm em nè .. . Chúc nhà Ken cuối tuần vui vẻ ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị ơi mấy hôm nay em nghỉ ở nhà để mẹ chăm sóc cho em hết ốm đó. Em quấy mẹ lắm, ko cho mẹ làm gì hít trơn. Giọng em thì khàn như vịt đực mà cứ khóc lóc hoài ah, chán ghê cơ. Hôm nay thì em đỡ nhìu rồi, ko sốt nữa, chỉ còn ho hắng thôi nên mẹ cho em đi học rùi. Ở lớp có nhiều bạn em sẽ vui hơn, bớt mè nheo hơn. Chị giỏi quá, uổng được cả viên thuốc rùi cơ ah. Em thì chỉ uống thuốc nước thui mà cũng khó khăn lắm chị ơi. Mẹ em toàn phải lừa em, giả bộ cho em ăn snack rùi đút thìa thuốc vô miệng lun hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hồi chị bằng Ken chị cũng uống thuốc lắm ..toàn mẹ đè chị ra đút thuốc thui ..nhưng giờ chị uống thuốc dễ rùi nè ..Ken ráng lên nha ..từ từ mình sẽ quen uống thui hà . Thế hôm nay ngoài HN có mưa không em ? mẹ cho em đi học lại chắc em vui hơn hén ..chứ ở nhà cứ mè nheo mẹ hoài mẹ không làm gì được lại cáu lên Ken há
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken yêu , em mau hết bệnh nha .Anh cũng hy vọng tuần sau được ra viện đó.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken ui anh ốm à,hum nay mẹ mới cho em vào nhà anh chơi nè.em qua chúc mừng anh lọt vào top thi ảnh hạnh phúc li ti nhé,chúc anh mau khỏi nha!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Lâu lâu không qua nàh Ken, Ken cũng bị ốm ah chị V? Bo nhà em cũng ốm 2 tuần rồi, cũng bị sốt, ho, sổ mũi, quấy mẹ ghê lắm. Mà dạo này không chịu ăn gì cả, sữa cũng không chịu ăn. Hic , em lo lắm. Ken đã đỡ nhiều chưa chị? Ken uống được thuốc là giỏi rồi, còn Bo nhà em phải pha với sữa mà giờ nó cũng không uống. Anh Ken mau khoẻ rùi sang nhà em chơi nhé, em có hình mới đó anh. Anh em mình rủ nhau ốm hay sao thía nhỉ? Cả anh PanDa nữa.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em cũng bớt bớt rùi anh ơi. Chúc anh mau ra viện nha anh Hihih tks em Nấm nha. Anh cũng đỡ rùi. Mấy hôm anh ở nhà quậy mẹ quá nên hôm nay mẹ lại tống anh đi học rùi hichic Thời tiết này bọn nhỏ hay ốm đau thương lắm, nhất là mới đi học lại càng dễ ốm hơn. Bo ơi em ráng uống thuốc thì mới khỏi được chứ. Anh xem hình em rùi, nhìn em mún cắn quá ah hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em cũng đỡ rùi anh ah. Mấy ngày cuối tuần em ở nhà mè nheo mẹ suốt nên mẹ em hok qua nhà anh 888 được nè
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhà Ken hoành tráng quá. Chắc Ken đi lớp rồi nhỉ. Mẹ Ken cũng xinh quá đi mà. Vậy là Tig phải gọi Ken bằng anh rồi đó. Chúc Ken hay ăn chóng lớn, lúc nào cũng vui vẻ đẹp zai nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em đâu có được đi chơi đâu chị ơi. Mí ngày cuối tuần HN mưa suốt ah. Chán gì đâu á. Hôm nay cũng có mưa chị ah. Hôm qua mẹ em định cho em đi chơi với các em bé con của bạn mẹ em đó. Toàn các em nhỏ có mấy tháng thui ah. Vậy mà trời mưa to quá em hok đi được hichic chán ơi là chán. Mẹ em cho em uống thuốc thì khó vậy chứ mẹ em nhờ cô cho uống trên lớp thì em chịu liền haizzz... toàn ăn hiếp mẹ hok ah
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken đi lớp rùi em Tig ah. Anh thích đi học lắm chứ ở nhà có mình mẹ chán lắm. Ở lớp có nhiều bạn lại có nhiều đồ chơi vui ơi là vui í.