Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken ơi, em Mèo khỏi ốm rồi qua chơi với anh nè. Anh bắt đầu đi học rồi nhỉ, gặp các bạn có vui không anh.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui ..nghe nói dạo này em hay bị mẹ oánh lắm hả ? sao vậy em ..Ken phải ngoan không mẹ giận mẹ oánh tét đít đó ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi! mấy hôm ko vòa được diễn đàn để sang nhà em chơi, dạo này em có Ngoan ko? có được mẹ thưởng gì ko? chị đi học Ngoan nhé thế là mẹ thưởng cho quá đó Ken ạ. em cũng phải ngoan nhé!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị ơi em đi học ngoan lắm nhưng về nhà là hư lắm chị ah. Em cứ mè nheo mẹ suốt thui. Mẹ em ghét em rùi chị ah. Tại vì em hư, em hay ăn vạ, hay vòi vĩnh mẹ nên mẹ mới oánh em đó. Mà em có biết lỗi gì đâu hichic Anh đi học vui lắm em ah. Ở lớp anh ngoan lắm các cô ai cũng cưng anh hết. Vậy mà về nhà thì anh toàn bắt nạt mẹ thui ah
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui thế hả em ..chúc mừng Ken nhé ...nhận giải rùi nhớ show hình cho mọi người xem nhé em trai
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken đi học rồi phải ngoan hơn chứ. Mà Ken đang ốm à, anh Tẹt hồi mới đi lớp cũng liểng xiểng vậy đó. Mà sao mẹ Ken tính cai ti sớm thế, cai thì lấy đâu chỗ rúc khi đi lớp về chứ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn CHúc mừng anh Ken đoạt giải nè, mừ đoạt giải phải khao mọi ng chứ nhể?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn a Ken giỏi lắm, ra quân 1 cái là thắng liền, a chai thắng tuần 4 còn e thắn tuần 3, chúng ta mở tiệc đi...hihi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui đoạt giải gì vậy Ken ui, giải thi tắm đóa hả, ah qua trễ có xơ múi được gì hôn nà.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chời giờ này mà còn sớm hả anh? Em 3 tháng nữa là thành thanh niên 2t rùi đóa anh trai ơi.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh ơi, em đang ở nhà chơi với bà nội anh ạ. Mẹ em đi làm mà. Híc, da anh cũng trắng àm, môi lại đỏ nữa, yêu quá.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ken oi, chi sag choi voi em ne. hom nay di hoc ve rag uog thuoc gioi cho mau het benh nha em giAi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh hôm nay bị bắt di học rùi nà, mà anh khóc có 15 phút hà, còn lại là anh chơi Ken ui .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken uống thuốc kém giống em rùi, em cũng vậy đó, mẹ có cố cho uống bao nhiêu thuốc thì ra hết bấy nhiêu. THuốc đợt này mua đắt mà em ko uống vào ng được tí nào, vì nó nhanh kết tủa lắm ko để lâu được. Mẹ em bảo hnao bố ko có nhà cho em sang viện Nhi xem sao. Chứ tình hình này thì mẹ chết mất thôi.