Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hôm thứ 7 nhà em làm một bữa sn cho cả mẹ và cậu em. Đơn giản thui nên hem có chụp hình. Hôm đó mẹ em làm bánh gato lần đầu tiên nên chụp lại hình cái bánh làm kỷ niệm thui ah Hơi xấu tí nhưng ăn cũng ngon hihih Em cũng thích ăn lắm Làm 1 pô với mẹ nào Đây là hình hôm trường em khai giảng nè, em xem các anh chị múa cũng nhún nhảy theo lun Khán giả vỗ tay nhiệt tình Sau đó mẹ cho em đi uống cafe. Nhìn em uống nước dừa sành địu chưa nè Đây là hình 2/9 em đi chơi đó. Đi nhìu nhưng mà chụp có vài cái thui ah. Dạo này chụp hình em khó lắm hichic Đi chơi lăng bác Sau đó cả nhà đi ăn nhà hàng Còn đây là hình em đi cv, cũ rùi nhưng hình như chưa up hihih Em đi tàu trong công viên nè, thích lắm The end
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn póc tem hình mới a Ken nà, mẹ a giỏi thiệt còn bít làm bánh Gato nữa, hôm nay mẹ a ko đeo kính nhìn xinh hơn đó. CCD thíc cái tấm a uống nước dừa í, sành điệu quá chừng.hì
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trộm vía nhìn Ken dạo này cao quá con trai nhỉ, trường khai giảng vui thiệt đóa ..Còn Mẹ Vân thì vẫn xinh như thuở nào thui .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ anh giỏi gì đâu, nhìn xấu òm ah. Mẹ anh xinh hơn thiệt hả Anh bít thưởng thức của ngon lắm đó CCD ơi. Hok có món gì anh chê hết đó. Đến nước tâm sen đắng ngắt của bà mà anh còn uống trộm nữa mà
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vâng em cao lên nhưng mà trông gày quá anh nhỉ? Mà tháng này em vẫn tăng 0,5kg đó mà chả thấy gì hichic Mẹ em vẫn xinh như thủa nào thui chứ hok xinh hơn hả? hichic Trời ơi avar của anh gì mà hun say đắm quá vậy? Hình nhạy cảm thía này mà trưng ra như vậy hả? Xí hổ quá nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ôi ôi lâu ko thấy Ken bạn cao bao nhiêu rồi mà trông cao thế nhỉ?? trộm vía đi học trông người lớn lắm rồi mà cực đẹp trai nha có e nào xin chết chưa Ken?? hihi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ôi Ken trộm vía yêu quá, chụp ảnh đẹp nữa. mà trường Ken Khải giảng vui nhỉ? Anna hôm khai giảng ko được xuống dưới dự mới chán chứ ( làm con cứ háo hức mãi hixxx) Mẹ Ken trẻ trung xinh đẹp nữa, Ra đường chắc ko biết là co Ken đâu nhỉ????
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, mấy hình em đi cv 2/9 nhìn em lớn và cao hơn đó ....mẹ Vân thì đúng là bỏ kính ra xinh hơn nhiều nha . Mà Vân giỏi quá biết làm bánh à ..chị thì dỡ ẹt vụ này ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Bi qua làm quen với Ken nè, Ken nhiều ảnh xinh quá đi. Trung thu nhà Ken có đi đâu chơi ko?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em Bon vừa xấu vừa đầu gấu sang bắt tay với anh Ken nha. Em Bon cũng là trùm nước dừa đó.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihi, làm em nhớ ngày còn nhỏ cũng từng trộm quyẹt vôi trầu của bà ăn thử. Trẻ con cái gì cũng muốn tìm hiểu hết chị nhỉ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Woa .. mẹ Ken giỏi quá làm bánh gato nữa cơ à .. mẹ L định sanh xong làm một khóa học làm bánh gato nè ... nhìn hình đẹp đấy chứ có xấu đâu Còn Ken nhà ta bo giờ lớn quá nhỉ ... trông người lớn hẳn Bi giờ đi học ngoan chưa?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Úi chà mẹ em tham thế đã xinh thế này rùi còn muốn xinh hơn, bộ mẹ em muốn cho bố em bên phương trời kia ăn không ngon, ngủ không yên hả ? Bi giờ em cao nên thấy em hơi gầy hơn chút thôi, vẫn phong độ chán chê mà. Anh ít khi nào dám hôn bạn gái lắm nên khi có dịp là mẹ anh phải trưng lên khoe hàng chứ .hà hà.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cóc cóc, mưa gió Zai cũng mò mẫm sang nhà Ken chúc Ken trung thu zui zẻ nè, hihi, thui Zai về đây
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ tớ chả đo cho tớ nên tớ cũng ko biết mình cao bn nữa. Tớ á, ở lớp nhìu em xin chết lắm nhưng mà tớ chưa say yes với ai cả đâu Thía chị hem đi khai giảng ah? Trung thu chị có đi chơi hok? Trời mưa quá mất cả trung thu chị hén. Em ở nhà thui Hihih em mới tập làm bánh đó. Đây là tác phẩm đầu tay của em đó chị. Chắc làm vài lần nữa mới quen tay chị ah. Hôm nay em tận dụng kem bơ còn thừa hôm sn ko làm hết, em làm luôn một mẻ cupcake, ăn ngon hơn cả bánh gato nữa Ken ăn được 2c lận đó
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn công nhận nàng vân nhà ta hok đeo kính nhìn xinh ghê, mà còn khéo tay nữa, con gái hà nội khéo tay thật đó còn cu ken, nhìn iu quá đi thuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chào Bi, Welcome Bi nhé. Trung Thu mưa quá trời đành phải ở nhà thui Bi ơi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihih chắc đêm hok ngủ được quá ah Ui Zai có đi chơi Trung Thu hem? em Ken ở nhà thoai, trời mưa quá ah hihih anh ơi hầu như ngày nào em cũng kiss bạn gái đóa. Cô giáo nói lại với mẹ em nè.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em hok có time mà đi học nên tự mày mò thui chị ah, nhưng mà làm được ra thành phẩm vui lắm chị ơi. Chị đi học rùi chỉ giáo cho em nha Em đi học ngoan lắm, hôm nay trời mưa trời gió mà em vẫn tới lớp đó chị Bon cũng vậy hả? Anh nói nhỏ em nghe nè, hôm trước anh tè ra sàn nhà, anh cúi xuống chấm tay vô bãi tè rùi cho lên miệng nếm đó em, làm mẹ anh tá hỏa ah. Suỵt đừng nói với ai nghen em