Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Tks chị nha. Hôm qua là sn mẹ em đó. Mà mẹ em than là hok được nghỉ ngơi relax gì hít trơn. Còn lao động cực nhọc hơn mọi ngày nữa đó. Còn nói là bị xì trét vì em hơn mọi ngày nữa đó. Chị thấy mẹ em bán than nhìu hok nè.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn a Ken ui, dạo này a đi học có j vui ko? kể CCD nghe với. chúc a đầu tuần đi học ngoan và có nhìu chuyện vui kể e nghe nhá
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hôm qua em làm gì cho mẹ xì trét dữ vậy ken ? thế sn mẹ em em có quà tặng mẹ hôn nè ??? Đúng là bọn trẻ đi học thì mình rảnh tay làm được nhiều việc em hén ..còn mấy ngày nghỉ có chúng ở nhà thì công nhận mệt thiệt đó
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn nè, em thấy các anh xã như bị cho ra rìa rùi hay sao í nhỉ các chị ơi?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hôm nay SN anh, anh quậy tưng Ken ui .Mà tháng 11 là SN em luôn phải hôn , em trước hay chị Nhím trước vậy ta.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em ui dạo này anh đi học về hay có nhiều vết tích lắm. Mà cô giáo nói với mẹ anh là anh hay chơi với bạn Nhím. hem hỉu bạn í có "làm gì" anh hok. Nhưng cô nói là chỉ thấy bạn Nhím khóc nhè còn anh thì ngồi nhìn bạn í khóc thoai
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hôm đó nguyên ngày em hok chịu ăn gì, cứ đòi uống sữa hok ah. Lại còn ị đùn ra chiếu nữa. Mà chắc em cũng có ý mún mẹ nghỉ ngơi nên đến giờ nấu cơm tối em bắt mẹ bế đi chơi. Mà phải bế chứ hem được thả em xuống đâu nha. Mẹ em nói là thà mẹ em nấu cơm còn sướng hơn hức hức. Đến tối em mới ngoan nè, em đọc thơ cho mẹ em nè. Đến câu cuối cùng là "con yêu mẹ lắm" thì em chạy lại ôm mẹ, rùi lấy 2 tay vuốt má mẹ nói "âu yếm". Thế là mẹ em hết giận em lun òy hihih.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken đi học cũng nghịch vậy đó hả ... hình như thời tiết HN chuẩn bị lạnh rùi phải ko? mẹ Ken nhớ giữ ấm cho con khi đi học nhé ... chị Nấm mấy ngày nay đi học gặp trời mưa nên bệnh òy ở nhà hai ngày rùi ko chịu đi học nè hihi..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh ui em và chị Nhím sinh cùng ngày lun mà. 23/11 đó, anh nhớ nhá nhớ nhá
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui thương chị Nấm ghê. Chắc chị còn mệt nên hok mún đi học đây mà. Chị ráng uống thuốc cho khỏi nha. Mấy hôm nay HN cũng mưa nè, trời lành lạnh nên em bị ho. Nhưng em vẫn quậy đều chị ah
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vậy là Ken hư quá nha ...sao em không ăn chỉ đòi uống sữa không thế ? uống sữa không hok no bụng được đâu ken ơi ...mà em cũng biết nịnh mẹ quá hén ..cả ngày quậy mẹ thế mà tối lại ôm mẹ rùi còn nói " con yêu mẹ lắm " nữa chứ ...mà dạo này chắc em nói nhiều lắm rồi hén ...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken nghịch ngợm vậy sao,lại còn bít nói iu mẹ nữa.e thì cứ đến bữa ăn là e phá mâm tùm lum.mẹ e giận mắng thế là e bám người đu lên hun dúi dụi vào má mẹ e đó!e cũng bít nịnh giống a rùi phải hok a?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui, dạo này anh cũng nịnh mẹ ghê lắm nha .Hai anh em mình seo mà giống nhau thế nhỉ .Nhưng anh có tật không ngoan là khi đòi không được món gì là anh quăng một phát những gì đang cầm trên tay , lúc ấy trông anh lì ghê lắm .Hic.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị sang dọn nhà dùm em nè ...khi nào mẹ rảnh nói mẹ dẫn sang nhà chị xem hình nghen ..http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/137698-Ảnh-bé-Annie-nhà-dior-đây....../page577
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn A Ken mấy hum nay bận hả anh?e k thấy a vào nhà cũng chẳng qua nhà e chơi nữa.hix buồn 5s
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui chị Annie biết sao hok? Mẹ em có việc phải về quê 1 ngày 1 đêm bỏ em lại HN cho bác và cậu em chăm sóc. Em khóc lóc cả một đêm ròng đó chị ơi. Mấy hôm nay em bị tiêu chảy nè. Chán ghê, hết bệnh nọ tật kia. Em thấy mẹ em về em mừng nhắm, cứ ôm mẹ riết, rùi nói nhớ mẹ nữa đó. Mẹ đưa em đi ngủ là em bắt mẹ phải ôm em nè, em choàng tay lên cổ mẹ nè, mẹ hok được bỏ tay em ra đâu nha. Lần sau chắc mẹ em khó mà bỏ em đi như vậy lắm đó. Anh cũng phá mâm nè em. Mẹ anh mắng anh mà anh đâu có chừa, tiếp tục phá nè. hichic Hihih nịnh mẹ để mẹ xí xóa lỗi lẫm thì tội gì hok nịnh anh nhỉ? Em dạo này cũng hư vậy đó anh. Ai mà làm anh phật ý anh vả vô mặt liền. Mẹ em đang tính cách trị em sao đây...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em qua liền hihih tks chị dọn nhà dùm em nha. Nhà vẫn sạch sẽ mát mẻ quá hihih Ui đừng giựn anh nha, tại mẹ anh bận hok dẫn anh qua nhà em chơi được mà. Anh qua chơi với em ngay đây