Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Thế lúc mẹ em đi về quê có nói cho em biết để em yên tâm hôn ? vậy là cả đêm ken hok ngủ lun hả em tội nghiệp em quá . À mai là thứ 7 được nghỉ học rùi ..mẹ em sắp bị em quậy 2 ngày cuối tuần cho te tua rùi Ken hén ...Mẹ chị cũng đang rầu hok biết chiều nay về chị sẽ mè nheo gì đây nè ....
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ em có nói đó chứ, nhưng em chỉ nghĩ là mẹ đi xíu rùi về như mọi bữa chứ ai nghĩ mẹ đi cả đêm lun hichic Em bám mẹ vậy nhưng sáng nay vẫn đi học ngoan lắm. Vì em biết là chiều về mẹ lại chơi với em mà. Chắc mẹ hok đi nữa đâu...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn chẳng hiểu sao mắt mũi làm sao mà đọc "mẹ chị đang rầu" thành "mẹ chị đang bầu" nên xô bàn xô ghế vào cm. Té ra là bé cái nhầm. hihi.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui ..sang nhà xem ảnh ngày chủ nhật của chị nha ..http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/137698-Ảnh-bé-Annie-nhà-dior-đây....../page581
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ăn giỏi hok nè cả nhà ui [video=youtube;JaJc5sN_ksE]http://www.youtube.com/watch?v=JaJc5sN_ksE[/video]
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn mẹ cho Ken ăn súp gì ngon thế? Tẹt thì chỉ thích ăn cơm khô thôi, chắc súp mẹ nấu chả ngon
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ko phải soup đâu, cơm chan canh đó mà. Ken ăn thức ăn trước, rùi ăn cơm khô chan nước thịt được nửa bát, rùi chan canh vào cơm ăn nốt. Ken thích ăn canh lắm, toàn bảo mẹ chan canh rùi húp sồn sột
Ðề: Re: Ken xin làm quen với các bạn Ui anh đi học 4 tháng rùi em ơi. Qua đây chơi thường với anh nha. Dạo này ăn giỏi hok? Có ngoan hok nè?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ăn giỏi quá đi ..em ăn đến nổi miệng dính tùm lum hà .. V ơi, nhìn nhóc ken ăn thấy thương quá em hén ...ban đầu còn dùng muỗng sau thì bê nguyên chén lên ăn luôn hà
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ăn giỏi hơn hai chị rùi đó .. hai chị mà ngồi ăn vậy thì tốt quá .. hai chị lớn thía này ngồi ăn kiểi như vậy ăn hoài ko hết .. phải đợi đút thì mới xong ..hihi..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui, Ken ăn giỏi quá, đáng yêu ghê, hihi, Đề nghị mẹ thường xuyên qua phim cho Ken nha. Chị Tina thích xem Clip Ken hơn áh.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken Ăn giỏi quá ta! cũng giống chị Anna đó ăn lúc đầu dễ dùng thìa xúc thì dùng thìa, về sau thìa ko xúc được thì chị Anna bê bát lên và hiii
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em mới tập xúc nên thích vậy đó, chứ mai mốt thành thục rùi lại chán chị ui. Nhưng mà nhìn em ăn vậy mẹ em vui lắm đó
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em thích ăn vậy lắm chị ơi. Ko cho ai xúc giùm đâu. Mà em thích húp canh lắm. Em vừa ăn vừa cười sung sướng chứ mọi hôm mẹ bắt ăn cháo thì khổ sở lắm chị ơi. Em ăn vầy thì ít hơn mọi bữa mẹ em xúc cho em ăn nhưng thấy em vui mẹ em cũng vui lắm
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn a ken dạo này ăn giỏi rùi hen, chắc mẹ a hết rầu vì a rùi phải ko? ccd qua thăm a nà, a đừng bùn ccd nữa nha!hi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, món gì ngon thía, Ken giỏi nhở chả bù cho Zai, đến bữa ăn là mẹ mún xì treet lun.