Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ăn giỏi quá đi .Dạo này anh hư lắm, mỗi lần ăn là mỗi lần mệt, vì anh mê chơi lắm, ăn là phải có người cùng chơi đồ chơi với anh cơ, có khi anh mê chơi đồ chơi hok thèm ăn nữa .Có bữa mẹ giận quá , bỏ đói anh luôn . Thế là chiều đút cho anh muỗng nào hết muỗng nấy, một chén đầy mà ăn chưa hết 5 phút nữa, hehe . Thứ 6 này bố mẹ cho anh đi Ninh CHữ đó .Rồi thứ hai bố mẹ đi công tác bỏ anh một mình suốt cả tuần .Buồn ghê luôn nè.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ăn giỏi quá, dễ thương làm sao, húp hết rồi mới múc cơm ăn. Mẹ Ken ráng giữ Ken vậy hoài nghen, hồi chị MS còn nhỏ cũng vậy, sau mẹ MS thấy chậm quá nên đút MS luôn, giờ quen rồi, hu hu....tiếc ghê!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui anh Ken ăn giỏi ghê,làm mẹ e đang thủ thỉ thầm ước gì e được như a đó.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, em Bon sang chơi anh có nhà không? Em tối qua đi dc cả quãng dài từ đầu nàyđến đầu kia cái chiếu rồi nhé. Hihi, cả nhà vui cực.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui, anh nì cùng tên ở nhà với em nì, hihii...........................
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi , mấy hôm nay đi học có giỏi hôn em ? Trong chị sáng nay mưa lớn ghê còn giờ thì trời ui ui nè , ngoài HN có mưa không em ???
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh vẫn chưa bít tự xúc ăn hả? Anh là anh 2 rùi thì phải tự ăn đi thui Hihih em cũng mong Ken hoài vậy đó. Tới bữa Ken tự xúc ăn nhưng em vẫn đút thêm cho Ken nữa. Đứa nào cũng vậy đó, mới tập xúc thì hào hứng hết, tới khi biết rùi thì lười lun Em sau này lớn bằng anh là em làm được thui ma
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trời vậy là bố mẹ bỏ anh ở nhà 1 tuần cơ ah. Trời ơi dã man quá. Bố mẹ anh đi công tác thiệt hay là đi... mang em về cho anh đới hihih nghi ngờ quá. Dạo trước em cũng như anh vậy đó. Nhưng từ khi bít xúc ăn là em ăn ngoan liền. Em lạ lắm nha, em mà bị bỏ đói thì chỉ có đòi uống sữa thui chứ hok thèm cơm cháo gì hít đâu. Anh đi chơi chụp nhiều hình vào nha Em giỏi quá, chẳng mấy chốc là bít chạy, mẹ đuổi theo mệt nghỉ rùi welcome em Ken qua nhà anh chơi nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hôm qua trời mưa nhưng hôm nay lại nắng rùi. Hôm qua mẹ em ngồi soạn đồ đông cho em để chuẩn bị shopping cho em đây. Tính ra phải mua nhiều quá ah, em cao lên rùi mà. Hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ừa mẹ anh bớt rầu rùi, mong là hok phải rầu vì chuyện ăn uống của anh nữa hihih. Tại vì em mới bít xúc nên thích thú vậy đó anh. Chứ lớn như anh rùi lại lười cho mà xem
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhìn avatar của Anh Ken ngầu quá trời ngầu, cái mặt thì hếch lên ghét quá đi hờ.................
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken ơi, trời nắng nữa rồi. Hôm nay mẹ phải gửi em bên nhà bà vì em hâm hấp nóng, mẹ không muốn gửi. Anh ăn thật là nhiều cho thật khỏe như hec quyn nha. Không lo bịnh bao giờ
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn A Ken ơi chỗ e sắp bão rùi,gió to quá trời luôn nè.mẹ e cũng chuẩn bị sắm đồ đông cho e rùi,phải mua mới toàn bộ luôn đó a.ví năm ngoái e còn vận đồ sơ sinh mừ
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Eo ui ...vậy là Ken sắp có đồ đông mới rồi hén ....khi nào mẹ mua xong em nhớ show hình cho chị xem nhé .. Lá la chị em mình học ngày hôm nay nữa là được nghỉ rùi thích quá Ken há ...ở nhà 2 ngày cuối tuần chị em mình tha hồ quậy phá mẹ luôn hihihi..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihih anh nhìn vậy thui chứ thân thiện nhắm em ah. Ai anh cũng chơi được hết, ai anh cũng vỗ vai, cấu nhéo làm quen hết heheh Khổ thân em quá. Em đã hết bệnh chưa vậy?