Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, hôm nay sinh nhật em phải hôn ? chúc em sinh nhật vui vẻ nha . Làm người nhớn rùi phải ngoan biết vâng lời ông bà cha mẹ em nhé .. Chị mang bánh , thức ăn qua cho em đãi bạn nè ...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihi ngày mai mới là sn em cơ. Chị ơi toàn món ngon vậy em dành chén hết heheh Tks chị nhìu nhoa.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chúc em trai SN vui vẻ nhé .Thêm tuổi mới là thêm khỏe mạnh ngoan ngoãn hen .Anh dạo này nhiều yêu sách lắm em ạ. Anh tự giới thiệu nè : Con là Panda , đáng yêu, dễ thương .Đôi khi lì lợm , khó ưa " .Hihih , anh giới thiệu với sự nhắc tuồng của mẹ đóa. Chúc Ken càng lớn càng đáng yêu nha .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui vậy chị nhớ nhằm à ...nhưng hok sao Ken hén ..chị mang qua trước vậy sáng sớm mai có khách đến là em có món ngon đãi bạn rùi hihi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn A Ken ui,mai sn anh ah?vậy mai e mới vào chúc mừng sn a nha,cho nó ý nghĩa.với lại đúng ngày mới đc ăn bánh sn a nhỉ?lâu lắm rùi e ko vào nhà ai chơi cả,dạo này mẹ e bận lắm cơ.k bít a còn nhận ra e gái k nữa.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn mai sn em ah.hic .mẹ em làm cho bánh mấy tầng đấy.càng cao càng tốt.anh thích bánh gato lắm,hiiiiiiiii mà nhiều bạn vậy thì bánh sn chắc hoành tráng lắm đây.mai anh chúc nhé.mai mới có ý nghĩa mà.hic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ôi Ken ơi em lớn quá rồi nè hihi, lâu mới vào nhà em đấy, nhìn em có vẻ chững chạc hơn nhiều rồi đó nhé.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn chúc mừng Ken sang tuổi mới. Chúc Ken khỏe mạnh, ngoan ngoãn hay ăn chóng lớn nhé. Tặng Ken bánh nhỏ xinh nè ^^
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh panda giỏi quá, ăn nói đâu ra đó, hok giống như em cứ lanh chanh, hát hò cũng như ăn cướp, như đọc rap i anh ah. Bố gọi điện về cứ mắng em là nói trống ko, phải nhắc mới nói đàng hoàng. Hôm qua em vui lắm, 2mc mệt phờ hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị ơi hqua vui nhắm. 2mc em mệt phờ. Em mệt vì chơi và thổi nến còn mẹ em mệt vì làm sn cho em đó chị
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cảm ơn anh Tẹt nha. Bánh ngon tóa Em nhớn vậy mà làm nũng mẹ lắm anh ơi. Hok chững chạc như anh 2 Tin đâu Mẹ em làm bánh hình số 2 cho em đóa. Để tối em bảo mẹ up cho cả nhà xem nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chời, sao mà quên được Nấm iu quý của anh chứ. Anh vẫn hay lượn vào nhà em mà chẳng thấy em đâu cả nên anh đành đi về. Em gái chắc lớn lắm rùi pk? Em bít làm gì rùi nè?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vay ha em ? Ken duoc nhieu qua hon ne? Up hinh sn len cho chi xem voi nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hôm nay mẹ mới up hình sinh nhật Ken nè. Mời cả nhà vô xem nha Buổi trưa ăn mặn với lẩu và nướng. Con cũng chúc bia như ai Buổi tối có các anh chị hàng xóm sang chia vui. Mẹ em làm bánh sn hình số 2 cho em đóa, hơi xí một tí nhưng mà cũng ngon ngon hihih. Mà hem có mống con gái nào hít, bùn qué... Em bắt mẹ thắp nến tới 4 lần để cho em thổi. Cuối cùng mẹ phải giấu nến đi để còn cắt bánh Tạo dáng với cái nồi Còn đây là hình em đi chơi nè. Nhân dịp sn được mẹ cho đi chơi tẹt ga hehe CV gần nhà con có tượng đài Võ Thị Sáu. Con đứng nhìn 1 lúc rùi cúi rạp người "ạ bà..."
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken yêu bánh SN của em đẹp quá trời luôn , mà em thổi nến cũng cute quá , anh Panda chưa biết thổi nến đâu .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn sinh nhật 2 tuổi của ken nhìn vui và hoành tráng ghê vậy đó, chúc ken bước wa 2 tuổi thật vui nha, chúc ken hay ăn chóng nhớn và bớt "phá" đi nha p/s: mẹ KEN khéo tay quá
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ui,em tệ quá anh Ken ui,em quên mất cả ngày sn của anh rùi! thui em chúc anh muộn chút anh đừng giận em nha! tặng quà cho anh nè!