Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ anh ốm và bận hôm nay mới qua thăm và chúc mừng sinh nhật Ken được nè, chúc Ken sang tuổi mới ngoan, khỏe, tăng cân và nhất là không được ốm nữa nhé Mẹ Vân khéo tay làm bánh vừa có ý nghĩa sâu sắc lại vừa ngon nữa, mỗi tội thiếu mấy bạn girl nữa thì chuẩn ko cần chỉnh hi hi hi Ken dạo này nhìn cao lắm nhé, nhìn cao như các anh sắp 3 tuổi ấy, chững chạc và dạn nữa Hôm qua Bố vừa đi họp phụ huynh cho anh Minh về đóa Ken, cô giáo bảo anh nghịch lắm, lại toàn chơi những trò chơi game hay bắt chước theo các phim hành động của người lớn thôi, anh lấy khăn buộc vào người rồi leo lên ghế nhảy xuống đất miệng thì hét '' siêu nhân bay , ta là siêu nhân, ta là bat man .... '' Khi thì khua chân múa võ, hay tay chắp lại người cúi xuống kêu '' sư phụ '' rùi chiều BM đón anh về thì nhất định ko chịu về thích chơi ở lớp hơn cơ....... cô kể anh có nhiều tội lắm cơ Nhưng lại được cô khen anh thông minh, học nhanh hiểu, nói thì biết nghe lời, rùi ngôn ngữ tốt thừa sức theo kịp các bạn hl gốc đóa
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn a Ken jia quê ngoại lên chưa? CCD đang hóng hình mới của nà, nhớ nói mẹ up liền nha a chai
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Lâu lắm rồi em Mèo không vào nhà anh CCD chơi. Sao anh không làm đường link vào nhà ah? Nhìn anh ngày càng đẹp trai ra đấy nhỉ.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ủa em có link ở chữ ký mờ. Em hem thấy hả? Mẹ anh thì thấy anh càng ngày càng xí zai thì có. Còi ơi là còi, chán ơi là chán hichic Mà anh trộm vía cũng ăn được lắm, vậy mà hok hiểu đi đâu hết vậy trời huhuh Hờ hờ anh chưa vìa em ơi. Trong quê anh đang mưa gió nên mẹ anh tạm hoãn roài. Chắc đợi tới ngày giỗ cụ anh rùi về lun Hihih anh thích làm siêu nhân hả? Mẹ em thì chẳng mua phim đĩa siêu nhân, chẳng mua đồ chơi siêu nhân cho em nên em hem bít đến khái niệm siêu nhân. Nhưng em bắt chước giỏi lắm, trên tivi có oánh nhau là em giơ chân múa tay ngay, có hôm còn quay ra đá mẹ nữa. Em hư quá anh nhỉ? Mà em chẳng sợ mẹ gì cả, mẹ em bực lắm í. Thui anh cứ an ủi mẹ là mặc dù con nghịch nhưng con thông minh. Những đứa trẻ nghịch ngợm như tụi mình đều thông mình mờ anh nhỉ
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chời ơi, anh la cà gì mà khiếp vậy? Em thì hok được vậy đâu. Mẹ em đón là phải về thẳng nhà lun, em có đòi cũng chẳng được đâu. Vì đường từ trường về nhà tắc lắm, ko về nhanh là tới tối mới về được nhà đóa. Em về nhà thì được mẹ thả cho chơi ở trong sân khu tập thể. Khu nhà em đông trẻ con lắm nên cũng vui. Tới 5 rưỡi thì về tắm rửa rùi 6h măm măm rùi. Ở lớp em cũng có nhiều bạn ăn cơm tối, tắm rửa ở lớp lun đóa. Đúng là bà và mẹ anh khỏe re ha Seo chị ở nhà lâu vậy? Chắc chị ngoan nên mới được ở nhà lâu chứ em thì hok đâu. Trời mưa gió cũng bị bắt đi học nữa đóa. Mẹ Ken Ken quá khen roài. Hihih phổng mũi rùi nè. Mẹ anh làm vẫn chưa chuẩn đâu. Hy vọng năm sau sn anh sẽ có bánh vừa ngon vừa đẹp hihi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken ui, em nè, đã tái xuất trở lại , hehehe Anh còn đi học ko ? Dạo nàyy anh bớt nghịch chưa? Em thì vẫn nghịch như quỷ sứ (mẹ em bảo thía), thêm tật ăn vạ nữa, mẹ ghét em lém, đánh em suốt ah?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken oi, cuoi tuan rui me co dan em di choi hon ? Mc chi dag o nha noi choi ne...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui gặp lại em vui quá. Dạo này chắc là lớn lắm rùi Bo nhỉ? Mẹ con anh đang ở quê nội nè. Mà anh bám mẹ lắm nên mẹ anh hok có onl được Chị ơi em về nội chơi rùi. Em về cũng lâu lâu đó chị, mà ai em cũng ko theo hết í nên mẹ em mệt với em lắm hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Quê nội anh ở đâu thía> Anh được đi chơi vui nhỉ? Em thì vẫn phải đi lớp nà. Hic hic. Em càng lớn càng nghịch, càng bướng anh ah.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui hôm nay mẹ anh cũng nộp hồ sơ làm passport cho anh rùi .Chừng nào lấy được anh cho em xem mặt anh nó ngố khiếp lắm em ạ.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Quê anh ở Vinh em ah. Nhưng anh ko thích ở đây đâu. Anh thích về HN cơ. Đi lớp cũng vui chứ em. ANh thích đi lớp lắm
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, được nghỉ học về quê chơi có thích không em ? chị nghỉ học 2 tuần liền thế mà tuần này đi học lại không có mè nheo mẹ tiếng nào hết đó em à ..Ken thấy chị giỏi hôn nè hihi...?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken ui,anh Ken xấu à nha.phá phách tùm lum để mẹ anh qua nhà em nói xấu anh kìa,hihi 2 anh em mình cùng phá nhé.em cũng làm bể mấy cái bát rùi đó anh,còn sứt mẻ thì nhìu vô kể luôn đó
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken về quê chơi thui hay có việc gì mà đi vào tầm này thế Ken? về quê chắc ít bạn, không được đi học, đường phố không tấp nập như hn nên Ken hok vui phải không ?