Ken ngoan thế,ngồi nôi(phải nôi ko chị.hjhj) chơi 1 mình.Dt qua tháng ko chịu vào cũi nữa,cho vào là khóc ré
Xin chào Bạn ken nhé! Hôm trước cứ tưởng là được ăn kem cơ.Hóa ra trời nóng quá nên hoa hết cả mắt ý.Tớ là Mốc đây,chỉ còn 4 ngày nữa là tớ được 7 tháng,vậy mà không chịu "Bò".Suốt ngày chỉ bắt bà và mẹ bế đi chơi.Tớ mà được đi chơi là tớ toét miệng ngay.Thích lắm cơ....Bạn Ken được bao nhiêu kg rồi và có mấy cái răng duyên ???????Trông đáng yêu quá....
Nghe Ken tâm sự mà anh buồn quá à.Anh 9 tháng hơn rùi đó mà hổng có biết bò gì hết đó, chỉ có lật hai ba vòng là giỏi thôi à.Bà ngoại anh nói anh " trốn bò " , hic hic .Mà dạo này anh thích vịn cũi đứng lắm nha, anh cứ đứng nhún nhảy rồi chơi chán anh lại bỏ hai tay ra, té lăn cù.
Huhuh lại chạm vào nỗi buồn của tớ rồi. Tớ chưa có cái răng nào hít, chỉ giỏi bò thôi. Tớ có 8,5kg thôi. Bùn gì đâu. Tớ ăn cũng được mà ngủ ít quá nên ko lên cân nhiều. Mà bạn Mốc kém tớ mấy ngày đó, tớ sinh ngày 23/11.
Ui anh đừng lo, nhìu bạn cũng trốn bò lắm. Ngồi rồi đứng dậy đi lun heheh. Em dạo này cũng mún vịn cũi để đứng dậy nhưng ko dậy được nên lăn cu chiêng lun . Mẹ anh Chou kể là đúng 13 tháng tự dưng 4h sáng anh Chou đứng dậy, đi đi lại lại, vỗ tay ầm ĩ làm bố mẹ anh í sốc quá chừng nè. Bít đâu anh PD cũng thế hehhe
Hihi cám ơn Ken đã an ủi mẹ anh nha .Mẹ anh cũng đang mong một ngày tự dưng 4 giờ sáng anh đứng dây đi lại đó .Chắc xỉu quá em ơi .
Em CS cứ thích sờ là thía lào? Để anh đến anh sờ em nhá. Các bạn gái trong khu nhà anh thấy anh cứ gọi là khóc thét lên đấy. Vì anh chuyên môn kéo váy các bạn í heheh
Em Su thăm nhà anh Ken nào, anh Ken càng lớn càng đẹp trai đấy ạ. Lúc nào anh Ken bảo mẹ cho qua nhà Su chơi nhé!
Ken ới ời em đang làm gì đấy .Em trai anh còn nhỏ mà dạn thế, dám kéo váy bạn gái nữa ư ? Chả bù cho Panda nhát gái tợn, tới nhà người ta mà còn mếu đòi mẹ ẵm về nữa hà.
Hí hí em toàn làm cho các bạn gái khóc thôi, nhưng mờ em là hot boy trong khu tập thể nhà em nên các bạn í vẫn cứ thích chơi với emTại mẹ anh PD hổng cho anh giao lưu với các bạn gái nên anh nhát đó mà. Hum nào anh ra HN để em giới thiệu gái HN cho anh làm quen nha hihihi
Chắc tại mấy em gái SG bạo quá nên PANDA nhát đó mà, Ken nhỉ, chứ gái HN thì chắc chịu hơn nên mới để Ken trêu vậy đấy.
Vậy khi nào Panda ra Hà Nôi, anh Tí và Ken giới thiệu vài vô em Bắc Kỳ nho nhỏ cho Panda làm quen nha .Sẽ có " hậu tạ" cho hai anh đó. Cơ mà sao mẹ em khi ra HN , thấy con trai ngoài đó toàn thích làm quen gái Sài Gòn không vậy ta ? hihihi