Ðề: Ken xin làm quen với các bạn tks anh Minh nha. Anh Minh chịu khó uống thuốc với nhỏ mũi đi cho hết bệnh nè. Chứ ốm hoài làm sao đi chơi được nè.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em hết ốm chưa Ken ? chị annie được nghỉ học từ ngày mai đến hết ngày thứ 2 tuần sau luôn đó em . Hihi tha hồ ở nhà quậy mẹ chị rùi ...Còn em chừng nào mới được nghỉ tết tây vậy ???
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Các anh chị đều có lịch chơi tết rồi dương lịch rồi ah, em chắc cùng lắm được mẹ cho đi chơi ở Hồ Con Rùa thôi.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Sao chị được nghỉ nhiều vậy nè? Hôm nay em vẫn đi học. CN và thứ 2 em được nghỉ nè. Ngày mai pa em về đóa hihih nên tuần sau em được nghỉ hết tuần lun
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trời lạnh em đi chơi nhớ mặc ấm vào nha. Cứ đi chơi là thích rùi Mèo nhỉ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui chúc mừng ken nhé ..papa em về ở chơi tới bao lâu mới đi lại vậy ken ? Chị được nghỉ 2 ngày sơ kết học kỳ 1 + thứ 7 , CN được nghỉ thêm 2 thứ 2 nghỉ bù lễ nữa em à
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hi hi anh M ít ốm lắm Ken ui, trộm vía cả năm nay ko phải uống thuốc rùi, còn ho sổ mũi thì bt nhắm chỉ hít tỏi nướng và nhấm xíu mật ong là hết thui Bên này mà ho với sổ mũi á, bs kêu về cho nó ăn nhìu kem vào, còn sốt thì cứ paracetamol mà uống. Chấm hết ...... Mai ken đc gặp papa rùi, sướng rùi nha, nhưng ken quậy ít thui cho bm có time riêng bên nhau nhé Năm mới chúc ken có thêm em hi hi hi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn KEN UI, ANH MK ĐI CHƠI VỀ RÙI, QUA NHÀ ANH XEM HÌNH ĐI SAPA NHÉ, MK ĐI SAPA+ SAPA 2
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui, anh cũng đi Cambodia về rồi, Ken qua nhà anh trang 653 xem hình nhá em .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em xem hình của 2 anh rùi, ghen tỵ quá ah. Gần hết năm rùi mà nhà em đen như mực. Bố em vừa về đã bị xe quệt phải đang bị thương ở đầu gối. Mẹ em hôm thứ 5 cũng bị ngã xe đi tập tễnh rùi. Em thì vừa tưới nước cho cái máy tính của mẹ em. Máy ảnh thì hỏng chưa sửa được, chẳng có gì để khoe cả huhuh
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Pa em về được 20 ngày đóa chị. Nhưng mà mí hôm nay phải ở nhà dưỡng thương roài huhuh. Chị nghỉ lễ có đi chơi đâu hok vậy? Trùi ui ho mà bsi bảo ăn kem là seo? Em cũng đang ho hắng đây nhưng mẹ em chỉ cho uống mật ong chanh đào và rửa mũi thui. Em sẽ học anh hít tỏi nướng nữa hihi.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ủa sao phải ở nhà dưỡng thương vậy em ? pa pa em về ít ngày quá hén ..vậy em đeo ba ít thui nha ..để dành thời gian cho pa mẹ bên nhau nữa
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn trùi ui ...sao em lại tưới nước cho máy tính của mẹ em thế ..hic kiểu này chắc sẽ bị no đòn cho coi. mà nhà em xui thế ..cả ba và mẹ đều bị tai nạn hết .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trùi ui rét thế này mà bị thương thì cái vết thương nó đau nó nhức lắm .... ui nghe thui đã thấy đau rùi, năm mới mà nhà Ken xui thế Ken nghịch dại thế, anh M cũng nghịch nhưng không nghịch dại thế đâu, những đồ giá trị với anh và với mẹ là anh giữ cẩn thận lắm nhất là tv, ipad, máy tính ... còn iphone nhỏ nên thi thoảng anh cũng làm rơi ầm ầm nhưng chưa thấy bị sao Lần sau máy tính hay đồ điện tử mà bị nước vào mẹ V dựng máy lên rồi lấy máy sấy tóc ( chế độ gió thôi không được thêm chế độ nóng nhé ) sấy khô trước rùi mới đem ra tiệm sửa. Để nguyên rùi mới mang ra tiệm thì nó ngấm nước là hỏng luôn đó, mà giờ thay linh kiện thì đắt lắm gần = mua máy mới luôn
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Không phải vậy chị ơi, là khi con ho thì lấy 3,4 thìa cafe mật ong với 2 lát chanh mỏng ( thái theo chiều vát nhiều vỏ ít ruột thui ạ ) thêm vài lát gừng tươi nữa bỏ vào cái chén nhỏ hấp chừng 15 phút rồi lấy hỗn hợp đó cho con nhấm mút ngày vài lần còn khi sổ mũi thì lấy tỏi tươi bỏ vào giấy bạc bọc lại cho lên bếp ga nướng rùi bóc ra bỏ cái vỏ đen đi giã nhỏ thêm chút đường cho con ăn, nếu con khó ăn thì khi mới nướng xong cho con hít hà mùi tỏi nướng vừa thơm lại vừa nhanh hết bệnh ạ Thêm mẹo chống cúm và cảm lạnh nữa là bỏ mấy củ hành tây vô cái giỏ nhỏ rùi để góc nhà khoảng 6 tháng thì bỏ đi rửa sạch giỏ và thay hành mới vào Nhà em toàn làm vậy nên 2 năm rùi em chưa có phải dùng đến thuốc cúm hay cảm hay 1 số bệnh liên quan đến hô hấp ..... hok biết là do sức đề kháng của mình hay của các bài thuốc dân gian mình nữa
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hichic chưa hết năm Tân Mão chị ơi. Năm nay nhà em có 3 người bị hạn nè. Bố Ken còn bị hạn tam tai nữa đó. huhu máy tính phải thay main 1700k nè. Nhưng vẫn may là ko mất dữ liệu đó Em Ken ko bít giữ đồ cho mẹ gì hít trơn, toàn làm mẹ đau ví thui ah Em bị mẹ đánh đòn mà hok bít lỗi gì hít trơn ah, vẫn nghịch như quỷ ah chị ơi. Năm nay nhà em xui lắm chị ah hix mong hết năm quá ah