có thuốc chữa mồ hôi trộm rồi đấy,ko phải thuốc tây nên dễ uống lắm,mẹ em thử ra hiệ thuốc hỏi xem.Mồ hôi trộm là dễ bị cảm lạnh và ho lắm đấy. Mít dạo này cũng bám mẹ kinh khủng luôn!
Ken ơi hum qua em ngủ có ngon hôn , có được đi chơi gì đâu hôn em ? Anh chán đời quá nà, hôm qua anh quậy mẹ suốt cả buổi làm mẹ giận rùi .
Ken bị mồ hôi trộm hả? hik, chị Nhím cũng bị vậy đó, thía nên chị cứ còi dí à! Bổ xung canxi, vitamin D mà k ăn thua đó, cũng uống thuốc chữa mồ hôi trộm roài, mà hổng có kiên trì nên cũng k đến đầu đến đũa...
kẹo nhà tao thì bị mồ hôi đầu, toàn ở đầu, tóc thì dầy, khổ ơi là khổ, đêm nằm ngủ có khi chân tay hơi lạnh mà tóc vẫn ướt, chán hết cả người
Dạo này mẹ em mải mệ buôn bán hok có quét nhà gì hít. May mà có các anh các chị tới thăm quét nhà giùm em. Cảm ơn các anh chị nha. Chị Mít uống rùi ah? Chị có nhớ tên thuốc ko? Bây giờ mẹ em cho nằm gối thoáng khí và tấm lót thoáng khí mẹ em bán đó (quảng cáo tí) nên cũng đỡ ra mồ hôi rùi chị ah Anh xem rùi, em zai càng lớn càng đáng iu ha. Anh PD quậy mẹ thế hử. Làm mẹ giận là mẹ hok cho đi chơi nữa đâu. Ở nhà chán nhắm anh ui.
Em nghe nói phải tiêm mới ăn thua đó chị ơi. Nhưng mờ tiêm đau nhắm nên mẹ em chưa mún cho em tiêm. May cho Kẹo đi tiêm vitamin D thử xem. Bạn tao cho con tiêm mà đỡ hẳn đấy Huhuh giừ mới đọc được thì hít rùi còn đâu huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuu
Ken dạo này đi đâu vậy nhỉ........Anh Tí đang ốm đợt nữa, nóng quá mà......buồn lắm Ken ạ...Mua cái bể mini mà có dám xuống tắm đâu.
Ken ơi em hôm nay bị té hả ?Đau lắm hà, anh xin chia buồn với em nha .Anh ước gì ra Bắc được gặp em đó.
Anh Tí sao ốm hoài vậy? Tụi nghiệp anh Tí wa. Mùa hè toàn bịnh hok được đi chơi. Em qua thăm anh liền. OK em qua liền. Huhuhuh đau nhắm anh ui. Anh ra đây đi em dẫn anh đi khắp HN lun
Ken làm sao mà ngã vậy kìa...có cũi mà, chắc lại lon ton trèo chỗ nào phải ko?....Ngã 1 lần rồi lần sau phải cẩn thận nhé.
Ken ơi, em hết đau chưa ?Hum nay anh đi bác sĩ ngừa viêm gan B nà, bác sĩ chích đau nhắm mà anh không có khóc, em thấy anh giỏi hôn ?hihi
Em dạo này thích vịn cũi đứng lên lắm anh ah. Mà em siêu lắm cơ, ngã chỏng vó rùi lại lồm cồm bò dậy vịn lên đứng típ Em qua nhà thăm chị Nhím ngay nè. Hum nay em lại thêm 1 cục u ở trán nữa. Em với tay lên bàn để đứng lên bị đập trán vào bàn đó. Mẹ em hok đỡ kịp. Hic hic chiến tích đầy mình. Anh giỏi thế. Em bị tiêm là hét váng nhà lun.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Úi sau vắng mặt mới mấy ngày mà vào đây lại thấy Ken thương tích đầy mình thế kia .Thương quá à.vẬY là mẹ em phải để ý đến em nhiều hơn rùi .Anh cũng hay bị thương tích do thích làm cảm tử quân vậy đó, mẹ anh nể anh lun Ken ơi anh có một số hình cũ rồi mà bi giờ mẹ mới tìm thấy , em qua nhà anh xem nhớ .Trang 89 đóa.