Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ới anh qua thăm em nè, chúc em một ngày đi học vui thiệt là vui nhé.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn vâng em chạy sang nhà anh liền đây. Avar của anh đẹp thế, như công tử í
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken tháng 11 này là được 3t đóa Mẹ em chán em lắm anh ơi. Quậy thì dữ mà hem chịu ăn gì hít trơn. Mẹ em cho em ăn mà tức nổ đom đóm mắt lun
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, sang nhà chị xem hình chị mặc đồng phục nha ...http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/137698-Ảnh-bé-Annie-nhà-dior-đây/page772
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ú à Anh Ken cho baoboi làm quen với nha! mời anh nghía em ở trang này nha: http://combi.vn/moment/anh-du-thi/9888-khoanh-khac-be-tho.html Mẹ em định xây nhà cho em nhưng còn đợi chú chụp hình ra album nữa.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ú òa, bé ken xinh trai quá cơ, hôm nào bé cho cô làm quen với nhé!!!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ới ời , mẹ em lặn lâu dữ giờ mới trồi lên nè. À em nói mẹ mua bản đồ động vật, hoa quả...có tiếng nói đi .Anh mê lắm .Anh được mẹ mua cho 4 cái, ấn vào hình có tiếng nói đó .Giờ anh thuộc hết số, thuộc hết các mặt chữ cái , hỏi đến phương tiện giao thông, rồi con thú...anh thuộc hết luôn .. Mỗi tội cái đồ chơi này thu âm giọng Bắc chắc Thanh HÓA hay tỉnh nào không phải Hà Nội, đọc nghe chát chúa ( vậy mà anh thích mới lạ ) .Bố anh nghe xong xì trét luôn .Hihihi ...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn oài anh giỏi thế. Em chỉ phá là giỏi, chả chịu học hành giề. Để mẹ em tìm mua cho em mới được. Phải thi đua với anh PD chứ. Mẹ em dạo nì lười nhắm, chả chịu quét nhà cửa gì cả hihi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi em khỏe ko? Dạo này anh nói nhiều lắm, mẹ anh sợ ngồi xem phim với anh rồi, hỏi ko kịp trả lời huhuhuhu
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Sao chị hiểu được hihihihi ý em là đang nói về thằng con em đó, nói nhiều, hỏi nhiều trả lời ko kịp với nó, nhất là ngồi xem phim
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihi anh Tin đáng iu quá. Em Ken cũng vậy nè. Hỏi suốt thui. Mẹ trả nhời rùi vẫn hỏi lại hichic.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Sắp SN Ken rùi đóa .Mẹ Vân và em dạo này thía nào rồi ? Anh vẫn quậy đều phá đều, nhưng dạo này chăm chỉ học tiếng Việt và tiếng Anh, lại biết tự đi vệ sinh, tối ngủ hết tè dầm .Thế là mẹ vui rồi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn tks anh PD nha. 2mc em vẫn khỏe. Chỉ có mẹ em bận quá nên em hơi buồn xí thui. Anh PD giỏi thế, em thì vẫn lười học lắm, chỉ quậy là giỏi thui. Em buổi tối vẫn phải dùng bỉm chứ ứ chịu dậy tè hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh qua thăm em nè. Mẹ em dạo này sao rồi, có khỏe không ?Chúc mẹ em ngày 20/10 vui thật vui nha em ....
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn híc , Ken ơi, anh học trường tư nè, mà đã bị cô giáo bắt phạt ngồi một chỗ không cho chơi với các bạn vì cái tội lì quá, chỉ làm theo ý mình thôi .Sau khi ngồi riêng được 15 phút, anh "than thở " với cô : Thôi mà, biết lỗi rồi mà , cho chơi bạn đi mà . Huhuhu .Bà ngoại thì không bao giờ đồng ý cho anh học trường công , bà chỉ muốn cho anh học trường tư thôi vì thầy cô giáo " dễ bảo " hơn thầy cô trường công .Oa oa.