trộm vía trông bé rất hồng hào khỏe khoắn, ảnh 4 tháng mà trông như bé 8 tháng ý, bé đầu hay thứ 2 nhà chị thế
Hihih rất vui được làm quen với em Tommy. Bây giờ Ken mới được xưng anh đấy, chứ ở trên này toàn thấy anh với chị ko ah
Hìhì mẹ nào mà chẳng muốn con sung sướng. Nhưng bây giờ mẹ Ken vỡ ra rùi. Ko mong con nhàn nữa. Là con vàng, con bạc hay con kim cương của mình đi chăng nữa thì cuộc sống này đâu có trải thảm đỏ cho con mình đâu. Thôi các mẹ cố gắng huấn luyện con thích nghi được với mọi hoàn cảnh của cuộc sống nhé. Được như vậy thì mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ tuyệt vời đấy.
Chị mới có 1 đứa thôi em ah. Con chị đến giai đoạn nghịch ngợm rùi. Bà ngoại sắp ko trông nổi cháu roài.
dâu tây nhà em , mẹ đau bụng từ sáng đến 11h đêm con mới chui ra :lol::lol:,hok có chọn ngày giờ gì hết,dt sinh hôm 9-9-2009,ca thứ 9 trong ngày,hjhj.cái này em nghe các bs bảo nhau,thấy có chị vào cùng ngày với em yêu cầu bs mổ cho đúng 9h tối ngày 09-09 mới chịu í,
a ha, Panda nhà mình lại chào đời vào lúc 9 giờ sáng - 19/9/2009.Bác sĩ lấy em bé xong đưa đồng hồ đeo tay cho xem : này, đúng 9 giờ đấy nhé .
Ôi trời ơi em Dâu tây biết chọn ngày giờ chui ra ghê vậy ta. Sau này có phước lắm đó. Lớn lên chăm ngoan học giỏi nghe con, để bố mẹ được tự hào về con mãi nha.
Em thích sữa anh ah. Em nhậu sữa thui. Sữa cũng giống bia vậy mà. Bố em uống bia nhiều bố em sẽ say. Khi bố em say là bố em lăn kềnh ra ngủ. Mà em nhậu sữa thì em cũng lăn kềnh ra như bố vậy
Hi, bạn Ken trông yêu quá. Mà có vẻ cg thích mút tay giống Bông & Bống nhỉ. Mút tay thế này là sắp mọc răng đấy.
2 ngày cuối tuần mẹ Ken bận quá. Giờ mới có time nè. Hai bạn Bông Bống đáng iu quá đi. Có cho Ken đặt gạch ko nè. Bạn Ken giờ đã biết vuốt má bạn gái rùi đó. Làm con nhà người ta khóc quá trời ah. Bạn đó ko thích Ken roài. Ken ế roài. Có bạn nào chống ế cho Ken ko nè.
Sao mà Ken sỗ sàng thế hả Ken yêu ? Vuốt má con gái người ta người ta không quýnh lại là may rồi .Như anh Panda hôm trước hun con người ta bị nó cào lại cho trầy mặt luôn nè. Đồ con gái xấu xí .Hic hic hic