Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken à, lâu lắm mới vô nhà Ken này, hum nay bố mẹ Ken đi có bị lụt k vậy?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi lâu quá hổng qua nhà Panda chơi, Ken hum nay có khỏe hôn, ba mẹ đi làm có bị ngập không vậy ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hôm nay mưa có 1 chút vậy mà hà Nội thành hà lội....tớ bị mưa hỏng hết cả hàng vì hàng nhà tớ lại để dưới đất....hcihcichc...hichcichc..buồn quá đi....
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken giống bố hay giống mẹ mà đẹp trai quá! chẹp chẹp...em cũng thèm có một bé ken đáng yêu như này
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Huhuh pót ảnh cho các anh chị xem nhà em bị lụt nè. Vừa mất điện vừa bị ngập, xém tí nữa là nước vào nhà rùi. Nhà em xây nền cao nhứt xóm đấy, chứ các nhà khác bị nước vào hết rùi. Mẹ mới sắm bộ chăn ga đẹp nhắm, em thích ơi là thích í, cứ sờ mãi rùi cười khanh khách Ảnh tuần trước đi off với anh Nghé Tẹt giừ mí sô nè Em tham ăn quá nhẩy Anh Nghé Tẹt hút nước siêu chưa Em rất thích mẹ anh Nghé Tẹt nhé, cười với cô lại còn xơm cô nữa. Anh Chou iu chưa nè Em và mẹ anh Chou
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Oa oa, cái hội Nghé này off thích quá đi...Anh Tí rất là ghen tị với Ken vì anh vẫn chưa có được bộ chăn ga đẹp như thế đâu nhé...Bao giờ anh có phòng riêng mẹ anh mới sắm sửa được....
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ui, nhà Kem có bộ ga gối đẹp quá, trông iu ơi là iu, mà HN hôm qua ngập khổ nhỉ
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ôi bộ chăn gối của Ken yêu ơi là yêu luôn, nhìn thích quá à .Anh ghen tị với Ken ghê á.Mà Ken ngoan lắm nhé, đi off đông như vậy mà Ken cười te tét, lại còn chịu ngồi chơi chứ anh Panda lớn hơn Ken mà đi off toàn khóc lóc nhõng nhẽo không à, chán ghê lắm . P.S : Mẹ anh Nghé mặc đồ mát ghê nhỉ .Hấp dẫn thế
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Woa ngập đến thế cơ à .. hiiii.. vậy may là nhà em cao nhở thích thế ..ngập thế sao Ken hổng xuống bơi heeee.... Thích nhất bộ chăn ga của Ken đó .. em hỏi mẹ em mua ở đâu thế để chị về kêu mẹ mua cho chị nà Hình em đi ọp với các mẹ vui quá hen
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn anh Ken đi ọp với các anh chị thích nhờ. mà anh Ken có áo miomio bé mây giống em nhá, đụng hàng òy huhu
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhà em ken sao mà bị lụt vậy?thương cho nhà ken quá,ken đi off sao mà vui thế,thích quá đi..................ken của anh vẫn đẹp giai
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui Ken iu quá đi mất, ọp vui quá, hôm nào có dịp anh ra HN, Ken dẫn anh đi chơi nhá.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi sao k rủ anh Tom đi ọp zới, ghét dỗi nhá. Nhà Ken ở đâu mà bị ngập vào ngõ vậy ( hic hic. mà Ken có bộ chăn ga đẹp thế mầu sắc sặc sỡ chắc Ken thích lắm nhể.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ Su cũng bồ kết quả chăn của anh ken quá đi. Anh Ken đi chơi vui thật đó, mà anh đi chơi k mang quà về à ??????????
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh có thích đi hok, hum nào em dẫn anh đi nha. Nhưng mà đừng có tòm tem các em gái đấy nhá. Có chủ hết rồi nhá. Em thích bộ ga này lắm í. Khu nhà em trũng lắm, mưa to là ngập ngay nên các nhà đều xây nền cao chót vót, vậy mới chống lũ được đấy chị ah. Nhưng mà ngập thế cũng vui vì toàn bắt được cá heheh Chắc anh PD hok hay đi chơi pk? Hôm nào anh ra đây em dẫn anh đi chơi nha. Mẹ anh Nghé là xinh nhắm mà bố anh Nghé thì đẹp zai hơn hình ná
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn @ Chị Tina - Nấm: mẹ em mua của Bà già ham chơi trên này í, đẹp chị nhờ. Mẹ em cũng thích nhắm, mẹ chị có thể đặt riêng nữa đó. Ở trong SG có mẹ Piggy cũng làm đẹp lắm. @ Chinsu: Em là mây hồng, anh là mây xanh mà, đụng hàng giề chớ. @MK: Hôm qua HN mưa to mà anh, anh MK bị ốm bị nhốt trong nhà hok bít tình hình thời sự gì hít. Chán thía. @ Anh Tin: Anh đi chơi về rùi ah? Có quà cho em hok?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cái GD này chán quá đi, mãi mới pót được 1 bài. @ anh Tôm: Bao giờ anh khỏi ốm em dẫn anh đi nha. Anh đang ốm thì làm sao đi chơi được hị hị @Susu: Ken mải chơi hok có ăn uống gì hít nà, về nhà rùi lại còn khóc đòi đi típ nữa chứ.