Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hí hí, trộm vía, nhìn mặt Ken cưng quá đi. Ken sang nhè Nghé nhé, thế bây giờ Ken được bi nhiêu tháng gòi. Nghé được 7 tháng rưỡi rồi đấy.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, nhà Ken lụt dã man thế nhử!! Mà chị thích bộ chăn gas của mẹ Ken quá, mẹ Ken mua ở đâu đấy???? Cho mẹ chị Nhím xin địa chỉ với!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trả lời dùm Ken , mua của nich mẹ Ghẹ , " bàgiahamchoi" đấy .Mẹ Panda cũng thích bộ này lắm, cơ mà ở tuốt Sì Gòn nên ....
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ok em qua liền vậy là mình băng nhau rùi, ken cũng tầm đó. PD trả nhời hộ e rùi. Chị bẩu mẹ đặt một bộ đi, mẹ Ghẹ may theo yêu cầu riêng nữa đó.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hấp dẫn quá đi, nhưng mờ em chưa ăn được thui để mẹ em ăn hộ nha, mẹ em đang đói meo nà.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken iu ơi anh có thét mét tí, sao mẹ em ít bán đồ chơi Nhật nhỉ ?Hay là hổng có đồ chơi thik hợp cho anh em tụi mình ? Em bảo mẹ nếu có thể thì bán thêm đồ chơi nhá, mẹ anh sẽ nghía liền đóa hehehe
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi Ken à, Ken làm chi rứa, qua nhà chị Nhím xem hình mới nhá.......
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Tại mẹ em thấy bán nhìu đồ chơi Mỹ wa ah, mà Nhựt thì thua Mỹ roài, sao đọ được hở anh. Dưng mờ em sẽ bẩu mẹ nghiên kíu, có rì mua cho em dùng thử trước rùi bán sau hé hé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em wa rùi mà. Tại chị cứ đi lang thang ko về rót trà rót nước đãi em chớ bộ.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui Ken ngoan lắm PD à, PD học tập Ken đi!!! Còn mẹ PD thì học tập mẹ Nghé tẹt đi, trời nóng mặc vầy mới thích :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi ... Nấm qua nhà Ken chơi nè .. dạo này ken phẻ hông? Nấm đang viêm họng nên ho hoài à ... chưa phẻ nữa .. lần này Nấm bệnh lâu quá hicccc....
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi mẹ anh hum nay dẫn anh đi chơi mua quá nhiều đồ chơi nà .hehehe, để anh soạn đồ chơi ra rùi rủ Ken qua chơi chung cho vui ha .Chúc nhà Ken cuối tuần vui vẻ nha, Ken sẽ ăn thiệt ngon, ngủ thiệt ngon nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui thương chị Nấm thế, hết chị Tina bịnh lại đến chị Nấm bịnh, thương mẹ Linh nữa.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ui, chị Nem thấy tên "Ken" là phải ghé xem ngay đấy, vì mẹ Nem cũng định để dành tên "Ken" sau này chị Nem có em trai thì gọi ấy mà. Thế là tư tưởng lớn gặp nhau rồi nhỉ? em Ken nhà mẹ nó nhìn yêu quá cơ!