Ừa, con gái bi giờ đánh đá quá anh Panda nhỉ. Mà anh Panda bạo hơn em rùi đó hihih hôm nào phải vác sách vở đến học anh rùi.
Các bạn nhìn Ken mút ti giả kìa. Mẹ cầm hộ thì ko cho, chỉ thích tự đút vào miệng thôi. Xem ra đã biết tự lập từ bé đây Cho vào mồm lại rút ra ngắm nghía Cuối cùng cũng cho được vào miệng
Ken ơi Ken iu quá ah`, nhìn mún cắn vải phát lun. Anh Tin qua nhà em chơi đây, rảnh rảnh qua nhà anh chơi xơi nước nha.
Anh kutin ỷ có mấy cái răng gặp ai cũng đòi cắn hít.Anh ken đẹp trai ơi anh mút ti giả có ngon ko???Anh chỉ em mút với,em chẳng bít mút ti giả.
Chị Nhìm xinh xinh ơi, chị xinh thế mà dỗi là xí lắm đó, cười cái nào cho mấy anh chai chít đi chị :finga::finga::finga:
Anh Panda nói thế bố em ghen tỵ với em chít. Từ ngày có em là bố đã tự ái vì bị mẹ bỏ rơi rùi. Anh nói khẽ thui lỡ mà bố nghe được bố ko đưa em đi chơi nữa thì bít sao giờ? Mà anh giống bố hay giống mẹ vậy. Ai cũng nói em giống bố như đúc. Mẹ chỉ đẻ thuê thui ah
Hihih chị Khánh ơi, dạo này em Ken lười ti mẹ lắm, toàn cắn mẹ thui. Bị mẹ mắng mà con cười trêu mẹ nữa chứ. Em Ken hư nhỉ. Chị Khánh mấy tháng là mọc răng vậy?
Ủa mẹ Su nói gì mẹ Ken ko hiểu. Mình có buôn tã giấy khi nào đâu. Chỉ bán đồ dùng ăn dặm, đi ngủ, đi chơi, mà hổng có bán đồ phục vụ đi vs nha