Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken là dễ thương lắm đấy chị Annie ạ , trắng trẻo đẹp trai lại quậy phải biết , mà tự thân vận động lắm nhé, không mè nheo mẹ như anh Panda đâu .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Uh, em Ken còn rất nhí nhảnh, ngoan ngoãn, nghịch ngợm, ngộ nghĩnh nữa... giờ cả nhà Nhím vẫn nhớ Ken lắm nè... chắc phải mở Ken's Club mất thui!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihih anh PD và chị Nhím khen em quá nhời rùi. Chắc em phải mở fan club thui, bầu chị Nhím làm hội trưởng nhá Em bị sốt mọc răng rùi, vừa ho vừa sổ mũi vừa đi tướt huhuh em ko chịu ăn, nhìn em khóc tội quá mẹ em cũng hok dám ép em ăn nữa. Em mệt thế mà vẫn quậy như thường hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Tội nghiệp Ken quá....em ráng lên nhé...sốt mọc răng và tướt khoảng 1-2 ngày là khỏi hà....Ken là giỏi nhất mà.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn PD cũng mè nheo chị hả? em tưởng chị đi làm suốt thì bé sẽ ít đeo chứ ai dè cũng đeo quá vậy....annie giống Pd nè...cứ đeo bám mẹ suốt cả ngày thôi...dưng mả lại ăn hiếp mẹ nhiều nhất luôn
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn đúng rùi, ken là tổng thống tương lai mờ, fải ra dáng người nhớn chứ. (bây giờ là tiểu tổng thống của ba mẹ ken thui) hihi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn nghé cũng thế đây, bà nội giữ suốt ngày nhưng thấy mẹ là đeo sát da luôn ý.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn KEN ƠIIIIIIIIIIIIIIII,WA NHÀ ANH XEM HÌNH MỚI NÈ,ANH MỚI ĐI CHƠI VỀ,TẠI ĐÂY NHÁ
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ừ, hai vợ chồng chị đi suốt ngày mà về là Panda bỏ ông bà ngay, đòi bố mẹ bế liền à, thương lắm .Panda sáng nào cũng phải đợi bố mẹ ôm hôn, chơi với bố mẹ rồi mới chịu cho bố mẹ đi làm đó .Thấy thương bé ghê, gặp phải mẹ mìn đi suốt ngày
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui , em bớt đi tước chưa ? Hum trước anh PD cũng vậy, sốt mọc răng mà sốt cao quá trời làm mẹ anh phải chở vào viên Nhi Đồng luôn đó .Chúc Ken yêu của anh mau nhú răng trắng xinh xinh và hết sốt với đi tước nha .Thương
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trùi anh đã hết sốt chưa, em hết sốt hết đi tướt rùi nhưng ho khù khụ như ông già í, khản cả tiếng í thương nhắm. Mẹ em mong cho em mọc lun cả hàm để sốt 1 lần thoai chứ lần nào mọc răng cũng thế này thì mệt lắm anh ah. Anh mọc được mấy răng rùi?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken mọc cái này là cái thứ 2 đó Nghé.Ken cứ mọc cái một ah chứ ko chịu mọc đôi huhuh
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cũng tội PD quá hén chị.....nhưng phải chịu thôi.... Vậy là cuối tuần PD sẽ đeo cô chú suốt ngày rồi cô há
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Thương mấy em ghê....em nào cũng phải trải qua những giai đoạn như vậy hết hà.....như chị Annie thì mỗi lần mọc răng cũng sốt nhưng mà không có bị hành nhiều nên cũng đỡ ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh cho tới bi giờ chỉ có 4 cái thui, " hôm trước " mọc răng bị sốt của anh cách đây cũng gần 2 tháng rùi Ken à. Em ơi đỡ ho chưa ?Em bệnh mà vẫn quậy là ba mẹ em nên mừng hơn lo đóa , Anh Panda mà xụi lơ hok chịu chơi là ba mẹ anh lo sốt vó, biết bịnh nặng rùi . Chúc Ken iu chóng khỏe nha .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cuối tuần Panda hok cho cô chú đi đâu chơi hết í, đi đâu là phải vác " cục cưng " theo mí chịu . Anni3 cũng nhõng nhẽo mẹ ghê há .