Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui, tội Ken quá ah, nghé cũng đang bị sổ mũi và ho đây. Tối ngủ mà bị nghẹt mũi nên cứ khịt khịt hoài à, thương lắm.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nghé thì được 4 cái răng rùi, trộm vía nghé chưa bị sốt mọc răng lần nào hết.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn thường gia đoạn mọc răng là tội nhất đó chị, thấy thương lắm mà chẳng biết phải làm seo hết
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trùi ui, chị Nhím bị bố mẹ bắt đi trẻ bị cô giáo ép vô nề nếp mà hổng có thấy kêu thương chị tí nào, tủi thân quá đi!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Úi giời ơi, chị Nhím lớn thế mà đi tỵ với Ken đang bị bệnh kìa, lêu lêu mắc cỡ .Chị Nhím đi học có cô, có bạn, có đồ chơi, vui pà cố lun, còn Ken đang bị bệnh mà , phải an ủi Ken chứ nào .Mà chị đi học " oanh oanh liệt liệt" chứ em có thấy chị sợ gì đâu mà bi giờ tủi thân ??
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn HC mẹ Ken bán hàng tn, xem hình thấy có gian hàng của mẹ Ken Nhà Tom lượn lờ mấy vòng, đến lúc về thì bị mưa hiiiiiii. Bé Ken lại bệnh à, thời tiết đang giao mùa đó - mẹ ken giữ ấm cho con nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cảm ơn các anh chị đã tới thăm em. Em vẫn hơi hâm hấp, uống thuốc long đờm nên ăn cháo bị ói thương nhắm. Uống sữa thì lại ko sao. Trộm vía em vẫn chơi khỏe lắm
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, nghé vẫn còn ho và sổ mũi lắm nè, mà dạo này ăn cháo toàn phu ra không à, mẹ nghé giận mẹ không nấu cháo cho nghé nữa rồi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hic thời tiết này khó chịu quá Nghé ơi. Sáng nay đang ăn thì ho như muốn khạc đờm ra í, nên chiều mẹ Ken quyết định ko cho Ken ăn cháo nữa, chuyển sang uống sữa or súp thôi. Con mệt ko muốn ăn mà bị ép ăn cũng tội lắm. hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hix, hôm qua cũng thế nè ken, bú bình sữa đang dỗ ngủ bị ho cái ói ra hết àh. bây giờ chắc cho nghé uống sữa vài ngày xem sao.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi đỡ bệnh chưa em ?Còn ho không em ? Anh hum qua cũng sốt quá trời lun nà.Hay là tại anh vào nhà em nên bị em lây vậy hả hok biết .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em cũng vào nhà anh ngày chục bận mà. Hok bít ai lây ai đâu ah nha. Thui 2 anh em mình cố gắng uống thuốc để hết bệnh còn chơi nữa chứ hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chào bé Ken, bé Ken đang bị ho à. Bé Ken đã đỡ nhiều chưa nào Mau khỏi bệnh để mẹ còn đưa đi chơi trung thu rước đền phá cỗ con nhá Thương con HĐ,
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em ơi anh đỡ đỡ bệnh rùi, còn em thì sao ?Em khỏe hơn nhiều chưa Ken .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui...chị Annie qua thăm em nè....em có đỡ được chút nào chưa??? Chị chúc em mau mau khỏi bệnh để còn đi chơi Trung thu nữa nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn thời tiết mùa này chán thật đấy , các bé ko ho thì lại sổ mũi . chị cho ken uống thuốc gì rồi. Nhìn con mà thương ghê cơ. bé nhà em mà cứ sụt sịt em toàn nướng tỏi sau đó cạo hết phần cháy đi rồi giã ra hòa với 1 tẹo nc cho con uống là đỡ chị ah