Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhìn tấm hình Ken cười khoe cái răng nhỏ mới mọc ra thấy thương ghê á.... Ken sướng nhé có cô bạn hàng xóm dễ xương sang chơi chung nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn A', anh Ken nựng em gái hả hihi, seo mà mạnh tay quá hihi. Ken nhìn iu ghe a'
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ông ngoại Ken mua ở Lạng Sơn về đấy. Anh Tom có thích ko? Em thì toàn vặt đuôi nó thoai. Chị Annie tinh mắt nhìn được răng của em ah. Hình đó là em mếu chứ hok phải cười đâu hihih Ken có nhìu bạn hàng xóm lắm chứ ko phải 1 đâu nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em thích bạo lực vậy đó. Hư nhắm anh ah. Thấy ai yếu hơn mình thì bắt nạt còn khỏe hơn mình như anh Tẹt, anh Chou thì dùng nước mắt dọa đó anh.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn trờiiiiii vậy mà chị tưởng ken cười chứ .. tấm hình đó sao mà em mếu vậy???
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ghé thăm bé Ken. Ngủ ngoan con nhé. Ngày mai thức dậy sẽ là một ngày có nhiều niềm vui
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trùi ui đố câu gì khó ghê ta ơi .Người ta nói nắm người có tóc chứ ai dám nắm kẻ...trọc đầu .Hí hí .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn papa anh chơi chiêu lạt mềm buột chặt nên anh giờ cũng dịu dàng giống pa anh xế .Chiêu này tùy người biết xải mới phổ biến được chứ hok phải ai cũng áp dụng được đâu ná.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Tại mẹ hok vào cũi ngồi chơi với em, cứ để em chơi một mình í. Cảm ơn cô nhìu nha. Con ngủ ngoan nhắm cô ơi, 9h sáng con mới dậy í. Hihih em chọc Nghé thoai, anh lại lật tẩy em roài
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Xí anh định ém làm của riêng hả? Em hok thèm ná. Em gọi điện hỏi ba anh lun hok thèm qua anh nữa.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chít thiệt cũi nhỏ xíu vậy sao mẹ em vô chơi cùng em được chứ ??? chắc là do em muốn ra ngoài chơi nhưng bị mẹ bắt vô cũi ở nên em khóc phải hôn ???
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken iu quý anh qua thăm em nè. Hum qua em có ngoan hôn, có quậy dữ lắm hok ? Anh bi giờ không thèm ngủ ná, chỉ ngủ buổi sáng thui, tối 12 giờ chưa chịu ngủ nữa .Nhưng ngày hôm qua mẹ anh dùng vũ lực ấn đầu anh xuống gối bắt bú bình sữa nhá. Mẹ anh hát ru anh mấy câu lơ mơ rùi mẹ anh ngủ trước, sau đó mở mắt dậy là thấy anh ngủ rùi he he
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chiêu này chắc là tuyệt chiêu cuối rồi Ken ơi, chỉ ngưới nào có tài năng thật sự mới học được thôi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Đợt rồi bận quá nên ko vào thăm nhà Ken được. Giờ lại vào thăm em Ken tươi đây (vì thấy em Ken cười xinh lắm). Anh Pooh chuyển nhà rồi nên giờ mẹ cũng bắt chước mẹ Ken kinh doanh online đấy nhé! (trước toàn bán hộ bà ngoại thôi). Mẹ Ken thi thoảng vào update ủng hộ bài cho nhà anh Pooh với (dưới chữ ký đó). Có hình mới thì mới anh Pooh vào xem với nhé! Anh Pooh và Chip dạo này mẹ lười up hình lên lamchame, toàn up trên facebook thôi.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi anh qua nhà em bú bình sữa mới nà .Bình sữa của anh chắc hok đẹp bằng của em đâu . Đâu , đâu rùi, bình sữa đâu rùi hè ?