Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trời ... ơi... chết mất sao cái mặt Ken chết cười thế, nhất là cái chống cằm với cái mà mặt phè phỡn í, hí hí... Công viên đó tên là Cung Xuân à mẹ Ken? Nhím 1000 năm hổng đi đâu, thấy dân tình vậy hổng dám đi! Nhím đang bị ốm này, hôm nay k đi học đc nữa đó!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn gần nhà Ken có cái Cv đẹp thế, Ken thật sướng, qua xem tạm vài tấm hình chị Khánh nhá http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?103585-Ảnh-HOT-Khánh-này/page144
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hehe, nghé thíchc tấm ken ngồi suy tư quá, như ông cụ non ý. Hay là đang nghía em chân dài nào xế
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cái này là hẹn đào đi chơi mà bị ẻm cho leo cây nà. Sau khi bị xù buồn đời quá hok bít làm gì, gặm chân đỡ buồn hỉ . Ghen tỵ Ken quá à, được đi chơi vui ơi là vui .Mí hôm nay nhà ngoại anh sửa nà , eo ui bụi ơi là bụi , anh sắp có phòng mới ở rùi mà anh chẳng vui tí nào hít .Nhà anh thì bố mẹ cho thuê rùi nên bi giờ anh chẳng còn chỗ nào để tá túc hết em ui .Hu hu hu .Thế mà hôm qua anh vẫn quậy cho đến 12.30 mới chịu ngủ nhá .Mẹ anh bo xì anh rùi.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi ở Cung Xuân đẹp nhở, anh được đi oy` chỉ tiếc là chưa được vào bên trong thui mà bên ngoài thấy đẹp ghê hiiiii - nhân dịp ĐL HN nhìu địa điểm khánh thành nhìu nhể. Ken đi bờ hồ chen có thích ko, anh đi 1 hôm về mẹ rã rời ng vì chạy theo anh đó. Ken chịu ngồi xe nhỉ, anh thì chẳng chịu ngồi chui vào xe là nhổm mông lên ngay...........
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihih cảm ơn anh MK khen em nha. Xí hộ quá. Đi chơi thích lắm anh ah. Em thích được đi chơi thế này nhìu nhìu nữa cơ. Anh đứng được khoảng 20s rùi đó, anh mới nói được từ "mẹ", "bà" "đi tơi", "nhanh nhanh", "mum mum" thế mà anh nói suốt ngày í. Anh được đèo đi chơi bằng xe máy là anh bô lô ba la suốt, đến đoạn đèn đỏ là anh lại hét lên làm bao nhiêu người quay lại nhìn, mẹ anh xí hổ ghê. Trùi em ơi 2 cái răng của anh mọc thành hình chữ V í, xí nhắm. Hok có ai giống anh hít huhuh. Chị B hun lõm má em roài ná Cơ hội ngàn năm có một nên dù em mới tí teo nhưng vưỡn cố bon chen bằng được mờ.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihih nhìu lúc mẹ em thấy em như ông già í hihih. Dạo này chụp ảnh em khó nhắm, chứ hồi em chưa bít bò thì nhìn thấy máy ảnh là em cười roài. Khi nào lớn như chị Annie chắc em ko cho mẹ chụp nữa đâu. Mẹ em cứ lăm lăm máy ảnh trong tay chụp em suốt ngày, cứ bắt em cười hoài ah.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Đó là cv Tuổi trẻ, nhà hát Cung Xuân nằm trong cv đó. Em đi ko phải đúng ngày 10 nên vưỡn bon chen được chị ah. Chị Nhím lại ốm đau nữa ah? Hay chị giả ốm để ko phải đi học hử, mè nheo mẹ pk? Sao Nghé bít tài vậy Anh PD chắc đã từng bị như em nên rành quá ta heheh Anh ui, anh sắp có phòng mới sướng thía còn giề. Khi nào xong xuôi đẹp đẽ rùi thì anh bẩu mẹ up hình lên nha. Vậy là tròn tuổi là có phòng riêng hả? Sướng gì đâu á.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihih anh bít đi rùi nên mẹ anh mệt là phải. Em chưa bít đi nên an phận ngồi trên xe thoai. Dưng mà em mải ngắm phố phường nên ngồi ngoan lắm anh ah. Cứ đi chơi là em ngoan ah.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn CHị Nhím ốm thiệt đó, người ta sốt đùng đùng mà giả làm sao đc? Ken cứ nghĩ oan cho chị hoài...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh PD chắc đã từng bị như em nên rành quá ta heheh Anh ui, anh sắp có phòng mới sướng thía còn giề. Khi nào xong xuôi đẹp đẽ rùi thì anh bẩu mẹ up hình lên nha. Vậy là tròn tuổi là có phòng riêng hả? Sướng gì đâu á.[/QUOTE] Đường tình ái của anh nó mờ mịt lắm, tại vì anh nói chuyện với gái không dược dịu dàng lắm nên hok được em nào theo hết đó Ken ui .Chỉ có Ken là mới bạo dạn thui nên quen được nhiều bạn gái đóa mà. Phòng mới làm lại là phòng của ba mẹ anh chứ hok phải của anh em ui .Anh vẫn thuộc diện ăn theo em à .Anh mà ngủ hok có bố mẹ là khi thức dậy anh khóc dỗ mấy ngày hok nín luôn đó.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui chị Nhím ốm thiệt hả? Em thương, em thương nha. Em đắp khăn lên trán cho chị hết sốt nè...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn troài, anh khóc dai thế hả? Con zai ai lại thế chứ. Em ko thế đâu nha. Mẹ em bế em lên vỗ vỗ an ủi tí là em hết khóc liền. "Phòng" của em là cái nôi đó. Nhưng sáng tờ mờ là em dậy đòi ngủ chung với mẹ hichic. Ngày nào cũng vậy hết đó, ko chật đi phút nào cả.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii qua nhà Tom chơi đi dạo nài lười qua lắm nha, ghéttttttttttttttttttttttttt
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Tom nói đúng rùi đó...dạo này ít thấy Ken đi thăm bạn lắm nè.................