Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ui Ken đi được rùi hả, nghé chẳng chịu đứng chựng gì hết à, mặc dù đứng được khá lâu đó nhưng toàn bị bắt đứng không à, chứ không có tự nguyện.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui sắp tròn 1y rùi cơ à, nhanh nhỉ ...................... Ken giờ chậm chững chắc cả nhà thích lắm đúng hok...................... Từ giờ là sẽ mệt lắm đấy vì biết đi rùi là cứ lao phăm phăm à.... mẹ Ken cửn thựn kẻo e ngã nhìu tội em nha...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhà Tom nói chính xác 100% lun đó , PD bi giờ đi như chạy , mà lại khoái luồn lách khắp nơi cả nhà theo canh mệt kinh .Mẹ Ken sắp vất vả rùi đây.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken đi được rồi à? giỏi quá vậy . Từ nay mẹ Ken vất vả theo canh chừng Ken rùi ...cậu chàng đi được là sẽ phá lắm đây .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken iu, sắp Sn roài, hồi hộp k em? Chị quyết tâm giữ bí mật quà đén phút chót nhá!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn đến lúc Nghé bít đi rùi thì mẹ mệt đó. Ken chỉ thích đứng khi có người vỗ tay cổ vũ thoai
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hichic mẹ em cũng sợ nhắm. Em mới chập chững thui mà ông bà đã kêu mệt rùi. Em còn có trò đóng mở cửa cái rầm nữa cơ, mẹ em thót tim mấy lần hichic
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hức hức có mỗi buổi trưa nghỉ ngơi thui mà em cũng phá ko cho mẹ ngủ đó. Em toàn ngủ lúc mẹ đang ăn cơm, đến lúc mẹ định ngả lưng một tí thì em tỉnh dậy phá. Bò ra tủ lôi quần áo ra, bò ra cửa mở cửa rùi đóng cửa cái rầm, rùi trèo lên người mẹ... haizzz chị làm em mất ngủ đó. Bắt đền chị ná. Chị bít ko chỉ có 1 tháng trước ngày sn thôi mà em có nhìu thay đổi lắm í, mọc răng nè, bước được vài bước nè, bít làm trò cho mọi người cười nữa nè... nhìu lắm
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn anh ơi bây giờ em có trò chui qua... chân mẹ í. Cứ chui qua chui lại thoai. Mắc cười lắm...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh ken bít đi rùi hả???Anh giỏi quá àh,em giờ bị mẹ bắt ngồi trong xe tập đi nhưng em lười lắm đi 1 hồi là khóc bắt bế.Anh wa nhà em coi hình mới nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cái đo đỏ í chị nghĩ là nhìn mặt Ken là đã thấy tức cười roài, khỏi phải làm gì lun!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị Nhím ơi Ken giận lên cũng ngầu lắm đó, nhìn mặt lì lắm đó chứ hok thấy tức cười đâu .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em ơi ngồi xe ko ăn thua đâu. Mẹ em toàn dụ em, cho em đứng rồi lấy đồ chơi ra dụ em bước tới để lấy đồ chơi trên tay mẹ í. Cách này hiệu quả lắm em ah. Chứ trước anh chỉ có bước 1 bước rùi ngồi thụp xuống lun.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihih ngừi ta cũng phải có lúc này lúc kia chứ làm sao mà cứ toe toét suốt được. Mấy hôm nay em bị ho sổ mũi, ngủ ko có ngon nên mặt xị lắm ah. Chán ghê cơ
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cảm ơn Nghé ghé thăm Ken nha, Ken ko có khỏe, Ken bị ốm rùi, bị sụt sịt, tắc mũi hok có ngủ được hức hức
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Thương Ken quá đi , bị sổ mũi khó chịu lắm đó. Anh bị sổ mũi mới hết nà, chia buồn với chú.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn HI Ken,chị Bông qua chơi nè, e bị sổ mũi hả, tội nghiệp quá ah. Chị Bông về mua trái cây qua chơi với e nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn HIk, khộ thân Ken, chị Nhím cũng bị sổ mũi này, chán ghê í, mới khỏi đc mí hôm lại bị lại! Ghét thế chứ! Chị mới up hình đó, Ken qua xem xem dạo này chị có gì khác không nhá!