Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui, chị thấy mỗi khi chị bị sổ mũi là mẹ chị mua nước sirô tippy cho chị uống (của Pháp) cũng thấy ổn e ah. Chị mang nho qua nè, e ráng ăn chút cho khỏe nha Ken.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị Annie sang thăm em nè ...em đã bớt sổ mũi chưa? ghét ghê hén ...mỗi lần sổ mũi là khó chịu lắm ...Chúc em mau hết bệnh nhé .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hichic nhìn em thương nhắm, cứ lờ đờ như gà rù í, khóc hok ra hơi, giọng thì khàn khàn, ho khù khụ như ông già, mẹ bế là cứ ngả đầu vào vai mẹ tội nghiệp lắm. May mà ốm nhưng vẫn ngồi chơi hichic Mẹ mua thuốc nhỏ mũi đặc hiệu về nhỏ cho em nên cũng đỡ hơn rùi. tks các anh chị đã hỏi thăm em nha. Em ko ăn 1 thìa cháo nào lun, chỉ uống sữa thui. Hôm nay mẹ em luộc mì lên cho em bốc thì em ăn được vài sợi, thế cũng là có tinh bột rùi nhỉ hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Thương Ken quá chừng lun, cho cô Hằng hun Ken chụt chụt nà. Chúc Ken mau mau hết bệnh nha. Mẹ Panda khai trương shop mời Ken qua chơi nhá.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hay mẹ cho Ken ăn bánh mỳ hoặc bánh ngọt đi, cũng là chất bột mà, cần gì cứ phải là cháo nhở?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cảm ơn anh PD nhìu. Cả sáng nay mẹ em cho em chơi ngoài đường thì em tỉnh táo chút, về nhà cái là ỉ ôi ngay. Trưa nay cho em uống sữa, uống được nửa bình thì phun ra hết. Một lúc sau mẹ đưa bình cho em thì em lại tự giác ti. Hôm nay em uống được 3 bình sữa, 2 cái bánh gạo rong biển. Hết Em ăn bánh gạo thui. Cái gì phải tự tay cầm ăn thì mới chịu cơ.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị Annie chúc Ken 2 ngày cuối tuần thật vui cùng ba mẹ nhé . Chúc em mau hết bệnh để mẹ dẫn sang nhà mấy anh chị chơi nghen
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ken bị ốm àh,thương quá đi,hn còn lạnh hok ken?sao ken hok wa nhà anh chơi?????????????????
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Sau đêm qua em phá làm mẹ mệt lả, hôm nay em đỡ hơn rùi. Đêm qua ko cách nào đặt em nằm xuống được, cứ đặt xuống là lại giãy chân đành đạch ghét ghê cơ. Mẹ phải lừa mấy lần mới được đó. Sau đêm qua mẹ em ốm roài, chắc em bít thân bít phận nên hôm nay ngoan hơn hẳn haizzz...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Tội nghiệp Ken quá à, tại Ken mệt nên mới nhõng nhẽo mẹ vậy đóa mà. Thương Ken xê, mẹ Ken ráng lên nha,mẹ Panda cũng hok nghỉ ngơi được với Panda đây nè. Hic.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Tội nghiệp Ken của chị quá ....em bệnh nên mới khó chịu thui ...mẹ Ken ơi cố lên nhé . Chị Annie chúc em mau hết bệnh nghen
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Thời tiết thay đổi nên đứa nào ngủ cũng k ngon đó, Nhím cũng ngạt mũi, khó thở, đêm toàn kêu khóc goị mẹ thôi ah! Chán lắm!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn HN ko có lạnh mà thời tiết khó chịu lắm anh ah, hanh khô lắm nên em mới bị ốm đó. Em qua nhà anh xem hình rùi, nhìn anh ghét quá ah. Khi nào em mới đi được xe giống anh nhỉ? Em đỡ rùi, giờ đến lượt mẹ em ốm roài. Ghét cái thời tiết này ghê đó.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Lúc con ốm ko thiết tha gì chơi đùa thì lo ơi là lo, đến lúc khỏe ra 1 tí thì nó lại phá kinh lên được. Chị Nhím ui, cái ghế dài ở phòng khách cao đến bụng em mà em tự trèo lên được rùi đó. Hôm nay mẹ em bị cảm, ở nhà trông em thiệt là mệt quá sức ah. Phải gọi cho bà ngoại về nhanh nhanh chứ mẹ em chịu hok nổi em nữa roài haizzz...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn pANDA cũng ham leo trèo giống y như Ken vậy đóa, bi giờ còn có cái tật khoái mở tủ lạnh lôi đồ ra chơi .Bà ngoại thì cứ " cho nó mở tủ lạnh chơi chút đi" .Hết nói nổi lun rồi . Panda bi giờ giường , ghế gì cũng trèo lên láng rùi đó Ken.