Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihih cảm ơn anh MK nhá. Mấy em đều xinh hết ah nhưng em có ý trung nhân rùi, chỉ đợi em í gật đầu thôi. Em í sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với em lun. Sau này làm chung sn đỡ tốn xèng anh ha. Pót ảnh cho các anh chiêm ngưỡng và góp ý nà
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em này điệu quóa giống mẹ anh Panda, mà bố Panda cứ than thở lấy vợ điệu nên khổ nhắm.Tùy ý Ken thôi ha . .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn mẹ Ken bệnh gì mà phải nằm viện thế, vậy mà hôm rày mẹ nghé có bít gì đâu nào. Bây giờ mẹ Ken đã khỏi chưa?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui..mẹ Ken bệnh gì mà phải nằm viện vậy ? vậy mà mẹ annie cũng hok biết luôn . Giờ đã khỏi chưa Ken ơi ??? em ở với ngoại ngoan nha vài hôm nữa mẹ em về với em nhé.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chúc mừng sinh nhật Ken nhé.Không bít là nhà Ken gần nhà Tomy.Hôm nay đưa quà SN hộ Nhím mà ko hỏi han được gì mẹ Ken nhiều vì đang vội về trả tiền hàng, khách đợi.hic.lần sau Ken qua nhà anh Tomy chơi nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Úi, người trong mộng của Ken đây hả? Trùi ui, vui như tết nha! Ken nhận đc quà của PD có thích hông vậy? Hik, sorry Ken nha, mẹ chị đi bất ngờ hổng kịp chuẩn bị quà cho Ken nè, ái ngại quá cơ! huhu... Ken bảo chị phải làm sao giờ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Úi, người trong mộng của Ken đây hả? Trùi ui, vui như tết nha! Ken nhận đc quà của PD có thích hông vậy? Hik, sorry Ken nha, mẹ chị đi bất ngờ hổng kịp chuẩn bị quà cho Ken nè, ái ngại quá cơ! huhu... Ken bảo chị phải làm sao giờ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chúc mừng sinh nhật Ken .. chúc Ken thêm tuổi mới nhiều sức khỏe và càng ngày càng đẹp giai nhá
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ui chu choa, ý trung nhân của Ken đây hở, xin quá đi. Thiệt là Ken biết chọn lắm đó nhe.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em í chỉ có cái mặt làm hàng thui chứ nhẹ cưn hơn em muh. Nhưng mà xinh anh nhờ heheh Vậy hả anh? Thía thì em phải si nghĩ lại đã haizzz...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cảm ơn Nghé và chị Annie, mẹ em ko phải nằm viện mà chỉ bị cách ly với em thui, sợ lây sang em muh. Giờ mẹ em khỏe rùi, lại tiếp tục chiến đấu với em rùi hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cảm ơn anh tomy nhìu lắm. Mẹ em cũng định qua nhà anh lấy quà nhưng bận bịu chuẩn bị party quá nên lại phiền mẹ anh tới tận nơi. Khi nào rảnh qua nhà em chơi nha. Hihih chị muah muah em là em vui rùi. Chị em mình thiếu gì cơ hội gặp nhau đâu mà. Tạm thời chị muah muah em Ken ở nhà chị thay cho em nhá
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hi Ken, chị Bông chạy vội qua chúc mừng sinh nhật e nè. Mà chưa kịp mua được gì cả. phù..phù..giờ còn thở dốc nè. sáng nay chị đi học mà buồn rưởi rượi, chị ko bít li do sao nữa. Giờ qua chúc sn Ken cho vui đê. Chị Bông xí bánh ngọt & bánh kem nhé, thèm bánh kem quá hihiihih. Chúc Ken ngoan, hay ăn chóng nhớn, ít phá phách, luôn làm vui lòng cả nhà nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihi, tất nhiên là phải gặp nhau chứ, mà "muah muah" là cái chi chi vậy? Ah, Ken ui, mẹ chị mới up nhiều hình mới lắm đó, trang 214 đó, Ken qua chơi nhé!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hôm qua em nhận được quà của anh PD và bạn Nghé. Oto của Nghé thiệt là thần kỳ, địa hình nào cũng leo lên được hết, Ken mắt tròn mắt dẹt thán phục, khoái chí đuổi theo. Lúc đầu nó vừa chạy vừa có nhạc, sau 5p bị anh chàng ném lên ném xuống thì nó chỉ chạy được thôi chứ ứ hát được nữa akak. Quà của anh PD thì quá trời oto, Ken cứ 2 tay 2 chiếc, đi tới đâu cầm tới đó ah. Đi ngủ cũng giữ chặt ko buông. Mẹ phải đợi em ngủ rùi mới gỡ oto ra được đó. Hôm qua thiệt đúng là ngày chơi đã đời của Ken. Đợi mẹ em dọn dẹp tìm lại đồ chơi cho Ken rùi chụp ảnh lai nha. Hôm qua vừa nhận được quà đã hí hửng lôi đi khắp nơi, tầng nào cũng có. Mẹ tìm mệt nghỉ thôi. Tối em sẽ up hình thôi nôi hôm qua nha. Nhìu hình thú vị lắm í ")