Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui SN Ken thiệt là hoành tráng quá đi thui à .Ken ui sao em thấy ghét quá đi .Mặc áo dài nhưng mà cái mặt rất là ...không giống anh đồ tí nào nhá , lém lỉnh lắm .Anh rất là vui khi món quà anh gửi cho em được em thích đóa .Mà mẹ em cũng khéo tay ghê làm món Sushi nhìn bắt mắt quá trời lun .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hihih hok bít mẹ em có được nhờ gì ko hay là phá thêm nữa ko bít chừng. Bố em bựn đi tiếp rượu đóa nên ko được vô khuôn hình.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh ăn cơm nát thui, cũng nhuyễn như cháo mà, nhưng anh thích ăn đặc nên ko chịu ăn cháo nữa. Em chịu khó uống sữa thì mới cao được chứ.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn SN Ken vui quá ... Ken mặc áo dài nhìn ra dáng phú ông nhở hiiiii.... .. mẹ Ken làm SN cho con như thế là ấm cúng và vui rùi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihih mẹ em cũng thấy vậy đó. Hôm đó em được chơi đã đời lun ah, chơi ko bít mệt là gì lun. 11h mới chịu đi ngủ. Hôm đó mẹ em cũng sướng nổ mũi vì được mng khen sushi và gỏi sứa ngon đó.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihih mẹ em cũng thấy vậy đó. Hôm đó em được chơi đã đời lun ah, chơi ko bít mệt là gì lun. 11h mới chịu đi ngủ. Hôm đó mẹ em cũng sướng nổ mũi vì được mng khen sushi và gỏi sứa ngon đó.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken mặc áo dài xanh sao mà iu thía hok biết,nhìn thôi nôi ken mà vui quá,thích thật đó,mà mẹ vân khéo tay thế,miếng sushi ngon quá,thèm thật,sao hok thấy pa ken
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Vậy ha, chắc bố Ken say túy lúy quá nhỉ! Mà mẹ chị Nhím ghen tỵ quá, mẹ Ken khéo tay ghê, làm cơm cuộn khó quá trời mà tỉ mỉ lắm mà mẹ Ken chịu khó ghê!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhìn Ken mặc áo dài bảnh tỏn quá đi àh, mà cái món cơm cuộn của mẹ ken nhìn bắt mắt quá đi à. SN Ken tổ chức nhìn hay ghê í. Hôm nào rãnh mẹ Ken bày cách làm cơm cuộn cho mẹ nghé với.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ko khó đâu, làm vài lần là siêu ngay í mà. Mẹ em làm lần thứ 2 mà đã được như vậy rùi đóa hehheh
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ok hôm nào mẹ Ken làm típ thì chụp hình các công đoạn cho mẹ Nghé xem nhé. Nhà Ken thích ăn cái này lắm.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi, nãy giờ cty mẹ anh cúp điện, giờ anh mang hình qua cho em ne`
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ôi ken mặc áo dài nhìn yiu nhể, trông giôg ông Đồ thía hii. Ken tròn 1y cũng là thêm được nhiều trò mới phải hok, mẹ ken tha hô mệt nha Chúc Ken luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn và luôn đẹp trai .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Sn của Ken nhìn vui và ấm cúng quá đi ...ken có nhiều bạn tới dự sn hén . Ken mặc áo dài trông xinh lắm đóa
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn cảm ơn anh Tom. Em mới sang 1t 2 ngày thui mà nhìu cho hay lắm. Em còn bít lắc lư theo nhạc nữa, đến khi ăn cũng lắc nữa potay Hihih vậy hả chị? Sn em vào ngày thường nên em ko mời các bạn đến được, đó toàn là họ hàng nhà em thui. Nhà em bé tí hok mời nhìu người được chị ợ.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ chị NHím thì k có tài tề gia nội trợ lắm nên khó nói lắm à! Chỉ quen ăn sẵn thui...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn cám ơn mẹ Ken nhé, đang nghiên cứu đổi món vào cuối tuần.....cho nó là lạ.