Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Sushi nhìn ngon thật đóa.Có điều chỉ thích ngắm mà không thích ăn .Mẹ Ken biết làm Tempura không ? Mẹ Panda khoái Tempura nhất hà.Hhih.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em Ken tròn 1 tuổi rồi, chị Misa chúc Ken khỏe mạnh, thông minh học giỏi nhé. Ken bốc cái cây vít thì sẽ làm việc liên quan đến kỹ thuật, làm kỹ sư cũng hổng chừng Ken mặc áo dài dễ thương quá à, mặt mày em hiền hòa xinh xắn quá. Mẹ anh mà làm 1 em gái nữa là xinh lắm đó
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken iu , qua một tuổi quậy thêm được trò gì rùi ? Anh qua một tuổi là khác hẳn lun đóa.Em còn ngoan hôn ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhà em ko thích ăn đồ chiên rán nên em ko làm. Sushi thì lại thích ăn nhưng mà trình độ của em chưa làm được đồ sống, với lại cũng hok dám ăn đồ sống
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihih mẹ em cũng mong là em được làm kỹ sư. Nhìn em như ông cụ non í chị nhờ. Mẹ em cũng mún có em gái nhắm nhưng mờ hok bít có được ko nữa. Trong tử vi của mẹ em nói là mẹ sinh con 1 bề. Bùn ghia...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trộm vía em vưỡn ngoan anh ah. Chưa thấy thay đổi gì nhìu, chỉ thêm mấy trò hun hít và lắc đầu theo nhạc thui. Nói nhỏ với anh nha, em thích hun nhắm, cái gì cũng hun: hun đt, hun đồ chơi, hun chiếu. Nhìu lúc em hun chiếu mà cúi gập người xuống, cúi thấp quá đập lun mặt xuống đất haizzz...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Há há há há... vậy Ken có khóc k vậy? Nhím thì toàn cho tay vào mồm k ah, bẩn k chịu nổi, chả hiểu học ai lại thế! Có lức đang yên lại tụt quần ra ( xí hổ quá) mẹ mắng thì kêu " Nhu đái" hik hik...
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Khóc chứ, đau thí mồ ah. Em cũng hay cho tay vào mồm lắm, mẹ mắng và đánh vào tay mà chả sợ gì cả, còn cười nữa chứ. pó tay lun, hok sợ mẹ gì hít trơn.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hí hí, muốn Ken sợ thì mẹ làm hung thần đi! Có đang tâm hôk? Nhím cũng chẳng sợ đâu, mẹ mắng là cô nàng cười giả lả, nhìn chán luôn!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken sợ bố lắm. Mẹ đánh đau thế mà ko khóc thế mà bố chỉ đánh nhẹ vào tay thui mà đã khóc lóc thảm thiết rùi.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cái này hôk phải là sợ bố đâu nha, đây là cào mặt ăn vạ đó, chị NHím cũng vậy, bố chưa động roi đã gào ầm ĩ rồi! Cứ như là oan ức lắm í!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn bọn trẻ con này giống nhau nhể? Dạo này Ken có trò đòi ti rùi cắn, kéo dứt ra nữa cơ. Mẹ thì đau điếng con thì cười phớ lớ. Điên ghê cơ.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Nhím thì thọc tay vào véo, kéo... ặc ặc, như hành hình mẹ vậy! ĐÚng là trẻ con đứa nào cũng giống nhau nhỉ! Ken chắc ít nói, Nhím thì véo von suốt ngày, nghe phát mệt cả tai!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken tổng thống ơi...em có phẻ không? chị Annie sang chơi với em nè ... Chúc em và ba mẹ có ngày cuối tuần thật vui nhé .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn trời ơi ko có ít đâu ah, nói nhìu lắm lun mà hok ai hỉu em đang nói gì hít trơn. Cứ suốt này "ây da" với "ôi giồi ôi". Bây giờ em còn bít nhảy theo nhạc nữa cơ. Đi chưa vững mà còn ôm cả lật đật đi nữa, vừa đi vừa nói vừa cười. akak mẹ tả giống người điên quá
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Iu chị Annie quá ah, chị đang mệt mà vẫn tới thăm em. Chị mau khỏe lên nha rùi còn đi học, đi chơi nữa.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi , anh không nói ôi giời ôi mà anh than là chời ơi chời, nghe có thảm thương không chứ .Còn cái tật kéo ti ra mà vặn thì anh không chừa ai trong nhà đâu nhá.Đến nỗi ông ngoại anh, bố anh mà có bế anh thì cũng mau mau mặc áo vào kẻo bị anh vặc ti thì chết ----> đờn ông trong nhà anh hok dám ở trần , khổ thế đấy .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ka ka, vậy là Ken đang ở giai đoạn giống chị hồi chưa nói đc đó! Cả nhà k hỉu chị nói gì, mà chị nói gì cũng nói dài ơi là dài, mặt diễn đạt như thật luôn, thấy vậy nên hổng ai dám kêu hôk hỉu hết á! Mẹ miêu tả Ken bùn cười quá à!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Seo mẹ Ken lại nói Ken giống người điên thế thôi hả ?Ken và anh giống nhau ghê , cái tật ăn vạ và than thở cũng giống nữa .Thời đại nào cũng vậy , con gái ( như chị Nhím ) thì nói nhiều còn con trai chúng mình thì ôm nhau than thở hok à.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken nói mẹ khi nào rảnh vào đây 888 cho vui nhé Bạn bị stress ?Vào đây cho thanh thản nhé.