Ăn sữa bình thì lúc nằm lúc ngồi em ah. Còn ăn dặm thì phải ngồi thôi chứ nằm thì sao mà ăn được. Chị cho nằm ghế rung kê thêm gối nữa cho cao. Bây giờ Ken 6 tháng rồi, đã biết ngồi rồi. Đợi con khi nào ngồi vững thì cho ngồi cái ghế ăn cho đàng hoàng tử tế. Kiên quyết ko cho đi ăn rong :mrgreen:
hihi em cũng sợ tình trạng đi ăn rong lắm:axe:0oo0oo0oo Dâu tây nhà em giờ ăn dặm hay uống sữa gì cũng ngồi hết,không ngồi ghế thì ngồi...trên giường:finga: hị hị,chỉ có ti mẹ là nằm thoai,vì toàn cho ti mẹ để ru ngủ
nhắc ghế rung mới nhớ,dâu nhà em ngồi được gần tháng là xếp cất.hic.sao mà con mau chán quá. chị ui,tuần sau em mới co` thuốc bôi cho con
Ui thế ah, Ken nhà chị thích nằm ghế rung lắm. Nhà chị còn có 2 cái, 1 cái để tầng 1, 1 cái để tầng 2 . Em ơi cái gel bôi này thích lắm. Chị chỉ lăm lăm chờ con 6 tháng để bôi thôi. Cái này ko hề bị nhờn mà bôi vào mát lắm. Heheh
NHÂN DỊP 1/6, MẸ KEN QUYẾT ĐỊNH TẶNG QUÀ CHO CÁC BÉ LÀ HÀNG XÓM CỦA KEN. BẤT KỲ MẸ NÀO CÓ XÂY NHÀ CHO CON Ở TRÊN NÀY KHI MUA HÀNG Ở SHOP MẸ KEN SẼ ĐƯỢC GIAO HÀNG MIỄN PHÍ ĐẾN TẬN NHÀ DÙ BÉ Ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU TRÊN LÃNH THỔ VN (VN thui nhớ chứ các bé ở nước ngoài mà cũng free ship thì mẹ cháu sạt nghiệp ợ...) CÁC CON NÓI MẸ VÀO NHÀ KEN ĐIỂM DANH NHA. VỚI NHÀ NÀO KO MUA HÀNG THÌ MẸ KEN SẼ "TẶNG QUÀ" THEO YÊU CẦU (Tất nhiên là trong phạm vi Mẹ Ken đáp ứng được thui ợ) ĐÂY LÀ TIN NHẮN RIÊNG TƯ, CHỈ CÓ CÁC BÉ VÀ MẸ TRONG ẢNH ĐẸP CHO BÉ MỚI BÍT THUI. KHÔNG PHẢI LÀ TIN NHẮN QUẢNG CÁO. MẸ KEN CHỈ MÚN CÁC BÉ VUI VÀ MẸ CÁC BÉ CŨNG VUI. VỪA LÀ QUÀ KEN TẶNG CÁC BẠN HÀNG XÓM ĐỂ CÁC BẠN CÒN NĂNG VÀO NHÀ KEN CHƠI CHỨ. HIEHIE TIN NHẮN KẾT THÚC TẠI ĐÂY. XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI TRONG DỊP TẾT TRUNG THU.
Hí hí ...Xí lô thứ 2 ,cơ mà vì chỉ có 1 món quà thôi nên anh Sóc nhường cho em Nhím nhà anh Sóc có đc hok
Mỗi một người đều có 1 món mà anh. Nhà anh có 2 người thì có 2 món đó. Ái chà em Nhím thì Ken phải chuẩn bị quà thật đặc biệt mí được. (Bít đâu lại thành nửa thứ 2 của Ken trong tương lai thì seo :-\")
Em Chinsu còn suất quà khong anh Ken ơi??? Mấy hôm nay mẹ em mải mê làm thạch với kẹo nên chả thèm cho em đi chơi các nhà nên hông bít
Kẹo rất chi là tham lam nhá, thấy ở đâu có quà là lon ton lại gần. Anh Ken ơi, đá đít mẹ con Kẹo ra khỏi list đê :-\":-\":-\":-\" (mượn quả xích lô chở lợn của Kẹo, gắn đôi bò kéo phắn lên cây chuối ngự rồi nhá, đừng hòng đuổi )
Chài, con lớn tướng rùi mà mẹ còn đòi quà. Mà mày ko xây nhà cho Kẹo ah? 1/6 có cho Kẹo đi chơi đâu ko? Hôm đấy đang định cho Ken đi chơi mà ko bít đi đâu. Hay mày cho Kẹo đi chơi với Ken đi. Bao giờ làm tập 2 đấy?
Hihih gần đến ngày 1/6 mẹ em mới phát quà cơ, ko muộn đâu anh. Chỉ tội mẹ đau óc để nghĩ ra tặng quà gì cho các anh thoai. Hiehie