Ðề: Mem mới: Chúng ta làm bạn kể từ đây. Một năm mới may mắn, và có thật nhiều người bạn tốt nha Chúc mừng mẹ nó tham gia diễn đàn
Ðề: Mem mới: Chúng ta làm bạn kể từ đây. "Người xứ Nghệ mặt vàng như nghệ" - Em đang bôi nghệ trị mụn nên ngẫu hứng tặng các mẹ câu thơ, hihi.
Ðề: Mem mới: Chúng ta làm bạn kể từ đây. bạn ở đâu nghẹ an thế.mình ở diễn châu ne,mong được làm quen với bạn
Ðề: Mem mới: Chúng ta làm bạn kể từ đây. Hi, xin chào đồng hương, kết bạn nhé, t cũng gần gần Diễn Châu đấy bạn ạ!
Ðề: Mem mới: Chúng ta làm bạn kể từ đây. Welocm cả nhà, em vẫn muốn có thêm nhiều nhiều nhiều bạn nữa cơ. càng đông càng vui, tính em dễ buồn lắm. cả nhà add friend vào nhá.
Ðề: Mem mới: Chúng ta làm bạn kể từ đây. Chào bạn! Mình tưởng chào hỏi làm quen thì post ở phòng tiếp tân chứ nhỉ
Ðề: Mem mới: Chúng ta làm bạn kể từ đây. Hờ, t cũng chẳng rõ ở phòng nào cơ, thôi cứ lập đại topic, sai thì có mod chuyển cho rồi, hê.
Ðề: Mem mới: Chúng ta làm bạn kể từ đây. Giờ cứ mẹ nào vào comment ở đây là em sẽ gửi lời kết bạn nhé. thêm bạn, thêm vui.
Ðề: Mem mới: Chúng ta làm bạn kể từ đây. Chào mừng mn tham gia diễn đàn, rất vui khi đc làm quen với mn, mà mn sinh năm bnh vậy nhỉ?
Ðề: Mem mới: Chúng ta làm bạn kể từ đây. May mắn quá, cơn buồn ngủ kéo đến rồi. Phải chộp lấy cơ hội này thôi. Lâu lắm rồi đêm em cứ trằn trọc nằm lăn lóc bên này bên kia k ngủ nổi. Gút nai cả nhà!
Ðề: Mem mới: Chúng ta làm bạn kể từ đây. Đọc trang đầu thấy bác nc 1 mình em buồn cười quá. Đúng kiểu gia nhâp môi trường mới, lúc đầu bao giờ cũng cô lập