Em năm nay 23 tuổi, sức khỏe bình thường những dạo đây em thấy mấy chị kể bị viêm cổ cử cung, viêm ngứa phần phụ ( nhưng quan trọng í) em sợ quá nên tính đi khám phụ khoa 1 lần. Nếu có bệnh thì chữa, không có bệnh thì mình vui và chăm sóc chú trọng hơn. Nhưng ngặt một nỗi là em hay xấu hổ, trước giờ chưa khám phụ khoa lần nào mà giờ đi khám em ngại chết mất. Có chị nào đi khám rồi không ạ, cho em xin ít kinh nghiệm với ạ. Em ở Đà Nẵng, các mẹ các chị biết khám ở bác sĩ nào tốt và uy tín không ạ, em cảm ơn.
http://khamphukhoahn.org/di-kham-phu-khoa-chi-em-can-chuan-bi-nhung-gi-12WEF9BC.html Bạn tham khảo bài viết này nhé kinh nghiệm đi khám phụ khoa lần đầu rất hay đó
Không sao đâu bạn. Bạn cứ nghĩ ai cũng như vậy thôi, người ta đâu biết bạn là ai mà bạn xấu hổ. Chỉ có bác sĩ nam khám mới xấu hổ thôi chứu bác sĩ nữ khám bình thường lắm
dạ, em cảm ơn chị, với mẹ nhiều hồi em cũng ngại đỏ mặt luôn nên em sợ với không có dũng khí nhưng vì chính em nên lần này em muốn khám xem thế nào ạ
em chưa có người yêu, chưa qhtd nhưng em thấy lâu lâu (3,4 ngày trong 1 tháng) quần em dưới đáy hay bị vàng nên sợ sợ muốn đi khám mà em chưa biết gì hết luôn nên em đi hỏi ạ
K phải xấu hổ đâu b ơi Nếu đã qh rồi thì BS khám cũng dễ hơn Mua sổ, đóng tiền, vào phòng khám, đợi đến lượt, cởi hết quần, leo lên giường khám làm theo lời BS hướng dẫn, rồi đi xét nghiệm theo yêu cầu của BS, Đợi kết quả và lấy thuốc