Vào top thấy giờ nhìu ông chồng tuyệt vời quá, hihi. Kể lão ck e bình thường thì rất tốt cơ mà cục lên thì tính cẩu lại xuất hiện, hichic.
Chồng e đc mỗi cái tối về cơm nước cho vợ thôi, vì vợ đi làm xa về muộn nên tối lão ý về cơm nước nhà cửa sạch sẽ, chứ đi làm đc đồng nào cũng chả mấy khi đưa vợ
ck sắp cưới mình giỏi và mình yêu cách a ấy hăng say làm việc, còn lại thì nhiều cái chán lắm, khuyết nhiều hơn ưu
vâng, sợ nhất là gia trưởng mn ạ. được cái 2vc cùng làm việc nhà nên thấy hiện tại cs của 2vc thế là được
Đúng là mất cái nọ đc cái kia nhỉ, ô nào giỏi kiếm tiền thì lười việc nhà. Ô nào chăm việc nhà thì lại k có trí kiếm tiền bằng. Nói chung chẳng ai hoàn hảo, hợp với mình là đc. Chồng như đôi giày, đủ loại, đủ số, đủ mẫu mã, nhưng ng ướm vừa chỉ có 1, chính là vợ đây. ).
Tiền kiếm thì bao nhiêu cho đủ, tình cảm yêu thương đong đầy mới qtrong. Có ck giúp việc nhà là niềm hp lớn đó