Chồng mình cơ bản là hiền. Nhiều lúc mình như con điên, nổi khùng chuyện vô lý mà lão vẫn cam chịu. Hiền lắm, thương lắm. Nhưng mà cứ động đến nhà lão ý xem. Như chó điên ngay
sao chả thấy được điểm j để khen nhỉ. Cái j cũng bình bình chả tốt mà cũng chẳng tệ quá. Chán nhất là ko ra j với nhà vk. À được cái có trách nhiệm, 2 vck có khó khăn tn cũng đều ck em lo lắng ko để em phải lo nhiều về kinh tế, trước thì chán lắm nhưng cải cách mãi cũng đc cái quan tâm vk hơn trc rồi.
Hì. Ck e cao, trắng, nhìn gần giống ng hàn quốc, đeo kính. Hiền. Tiếng anh thì như ng bản địa. Trước học trường quốc tế. Học tiếng anh rất nhanh và giỏi. Cũng k hay cáu. Ít lắm. Gét nhất ai đọc đt của hắn. Chả hiểu. Còn lại thì cũng giúp việc nhà, nhưng k đến nơi đến chốn, nhờ j thì làm. K nhờ k làm. Đi lm về rửa bát giúp vs vứt quần áo vào máy giặt hộ thôi. Còn lại ck e cũng vụng. Con nhà công tử, k phait km j từ nhỏ nên vụng.
à, nhưng chồng mình kiếm đc ít tiền lắm ,, cái nọ nó bù cái kia, hi đc cái ko rượu chè bài bạc gái gú gì, thuốc cũng ko hút, mỗi tội ham chơi cờ tướng lắm
đầu cổng nhà mình có hội cờ tường cơ,, toàn các công già chiều nào cũng 2 bàn cờ ở đó đánh đến tận 11-12h đêm ý,,
ck e được cái thương vk, vk ốm thì soắn suýt hơn cả mẹ vk luôn, chăm cho từ chân đến răng. chịu khó làm ăn, tiền đưa vk tất. việc nhà cùng làm (vk yêu cầu trc khi cưới). hay trêu chọc vk, hay dỗi nhưng nhanh lành. vk nói gì cũng tiếp thu. 2 vck quen biết chơi thân 15 năm mới cưới nên cưới về vẫn cãi nhau như trẻ con suốt nhưng mà biết xuống nước. lúc vk ăn vạ thì mặc kệ ko dỗ, bỏ đi nấu cơm, làm việc nhà các thứ các thứ sau quay lại hỏi vẫn chưa khóc xong ah? chỉ giỏi khóc, chả đc cái nước non gì. rất thương gia đình vk. và lúc chỉ có 2 vc thì tính tình cực kỳ trẻ con. nhưng mà lại hèm 1 nỗi vk ck e muộn con - e vừa được biết tối qua xong, mẹ ck e đi xem ở đâu ấy bảo vk ck m số muộn con (mẹ ck e là người sống rất thiên về tâm linh)... e buồn từ hq đến giờ, vào đây lại gặp topic này... thôi thì coi như tự động viên mình để thấy trân trọng những gì mình có hơn. tiện thể có mẹ nào bị muộn con mà tìm được phương hướng tích cực ko chia sẻ cho e với? e năm nay 27t rồi...