Trời ơi, còn vài tiếng nữa chị lên thớt mà chị còn vào đây chứng tỏ là chị siêu can đảm!!!! Bái phục, bái phục!!! Chúc mẹ con chị Táo "Mẹ tròn con vuông" Giờ này chắc chị cũng đã vượt cạn xong rồi
enfant ơi nếu là con so thì mới 15 tuần thì khó nhận ra bé đạp lắm (chưa có kinh nghiệm mà) nhưng SA thấy bé bình thường là ổn rồi, lo gì. Mình cũng đi SA ở BV Lão khoa đấy khoảng 19 tuần là OK không biết enfant thích bé trai hay bé gái nhỉ :?:
Ờ nhỉ chẳng để ý ngày tháng nữa, đã hay quên rồi lại còn hay lẫn nữa, biểu hiện của tuổi già rùi đây :roll:
:lol: Phải rồi các chị ơi, bé nhà em bây giờ đã được 29 tuần rồi. Bây giờ thì đạp ác chiến rồi, nhưng cũng có hôm tự dưng nhóc ta lười biếng sao mà chả động tĩnh gì, làm em cứ lo ngay ngáy, vỗ bụng gọi bé ầm ĩ, mãi mới thấy hơi may máy. Trong lúc em đang "sáng tác" những dòng này thì bé nhà em cũng đang lúi húi đạp đấy các chị ạ. Nhóc của em là cháu gái, em SA ở Lão khoa, thi đó mới được 3,5 tháng, không biết có chính xác không các chị nhỉ. Vì từ đợt đấy đến giờ em không bao giờ hỏi BS xem trai hay gái nữa. htvh vẫn chưa có nhóc ah? Kế hoạch chi mà ác chiến vậy? :wink: Nhà này cũng định kế hoạch vài tháng mà không thành công, cưới chưa đầy tháng đã dính chưởng rùi
Hi hi Enfant nhạy quá nhỉ, chúc mừng hai mẹ con nhé. Mình cũng đang oỏng được 37 tuần rùi, cũng con gái thỉnh thoảng nó cũng đóng cửa không tiếp khách làm mình lo cuống lên lại phải đi SA hoá ra cô nàng vẫn bình thường chỉ là chật quá nên nghỉ dưỡng sức thôi. Thế enfant định sinh em bé ở viện nào :?:
Trời, 37 tuần, vậy là sắp sinh tới nơi rồi còn gì, mẹ Thuyph nhỉ. Enfant định sinh ở bệnh viện dưới Hà Đông, vì có người quen ở đó. Nhưng cũng còn tùy xem có gì trục trặc không đã. Thế còn chị Thuyph thì định sinh ở đâu? Mà Thuyph đặt tên cho cô công chúa nhà mình là gì vậy?
Mình định sinh ở Viện C, còn tên của bé thì có lẽ lại do BMC đặt thôi vì có đặt rồi lại bị phủ quyết nên kệ các cụ đặt thì đỡ phải sì trét :lol: Thế enfant đã đặt tên cho cô công chúa nhỏ của mình là gì rồi :?:
Mình định sinh ở Viện C, còn tên của bé thì có lẽ lại do BMC đặt thôi vì có đặt rồi lại bị phủ quyết nên kệ các cụ đặt thì đỡ phải sì trét :lol: Thế enfant đã đặt tên cho cô công chúa nhỏ của mình là gì rồi :?:
Vậy là mẹ ỏng thuyph sắp"vỡ chum" rồi à. Thời gian tới DD vắng mất nhân vật này cũng kém vui đấy nhỉ :wink: . Chỉ cần kiêng 1 tháng thôi, thỉnh thoảng lượn vào DD xả xì trét và cho bà con biết tình hình nhé
Ôi, mình cũng chưa biết nữa. Dự định nhiều tên lắm, nhưng còn chưa quyết tên nào. Nhà mình thì có bà nội hôm trước cũng tham gia đặt tên cho cháu, nhưng mình thấy tên chẳng hay nên mình chê luôn :lol: Thế nên chắc tên bé sẽ do mình quyết định thôi. Bố bé thì chiều mình vụ đặt tên này rôi, được cái bố cũng không biết gì nên dễ tính 8)
Cái vụ đặt tên con em thấy quan trọng phết đấy ạ. Cái tên nó đi liền với người cả cuộc đời. Và đặt tên nó cũng phải phù hợp với ngày tháng năm sinh, giờ sinh, mùa sinh, bản mệnh, giới tính và .... Em đọc sách "Âm dương ngũ hành" mới thấy cái tên quan trọng làm sao.
htvh ơi thật thế à :?: chết rồi mình chỉ định tên nào nghe ổn ổn là được chứ không nghĩ lại còn có cả sách "Âm dương ngũ hành" để đặt tên. htvh có cuốn sách đó không hay post lên mạng cho mình tham khảo với :lol:
Quyển "Âm dương ngũ hành" không hướng dẫn trực tiếp cách đặt tên nhưng đọc nó ta có thể có cái nhìn tổng quan về Âm dương- Ngũ hành để đặt tên cho con. Quyển này em cũng không có file chị ạ. Chị có thể ra hiệu sách mua (Mà hình như trong tháng này chị... "vỡ chum" rồi thì còn đọc làm gì nữa??? ) Em đọc quyển này của MC em. Đọc xong mới biết một số vấn đề như: Tại sao người ta lại đặt tên con là KIM- (Vì là trong TỨ TRỤ thiếu KIM nên người ta mới đặt tên con như vậy cho nó đủ bộ - rất tốt.) Căn cứ vào Giờ sinh, Ngày sinh, Tháng sinh, Năm sinh mà đặt tên. Chị bảo thế chứ em chắc các Cụ nhà chị cũng nghiên cứu kỹ rồi mới đặt tên cho cháu phải không chị? Chúc Chị "Mẹ tròn Con vuông" nhé.
Cảm ơn htvh nhé, thì sắp vỡ chum nên mới cần nghiên cứu chứ, mình sẽ đi mua ngay cuốn sách này để nghiên cứu :lol: :lol:
htvh đang "rậm rịch" hử, vậy thì cứ chúc mừng trước nhé. Thực ra mình cũng đã định cho nhóc nhà m` một cái tên rồi. Cũng không theo sách nào cả (vì cái này m` cũng chẳng biết) nhưng mình thích một cái tên có kèm theo tên mẹ (hoặc bố), hơi cầu kỳ một chút nhưng ko quá điệu đàng. Và mình thích một cái tên bắt đầu bằng một chữ cái đứng lưng chừng bẳng Alphabet. :lol: Mẹ thuyph kêu là sắp sinh, mà cứ thấy lên net suốt í nhỉ, mãi mà nhóc chưa chịu ra ah? Chúc chị mẹ tròn con vuông nhé, và chúc nhóc nhà chị sẽ có một cái tên thật kêu, thật ý nghĩa.